" Chiếc Ba lô và người lính" - Thơ CCB Phạm Quang Giáp - Phòng Tham mưu Vận chuyển F.472

Ngày đăng: 10:46 26/02/2018 Lượt xem: 2.314
 

CHIẾC BA LÔ VÀ NGƯỜI LÍNH
 
Gia tài là chiếc Ba lô
Trên vai người lính dành cho riêng mình
Tấm tăng tựa mái nhà xinh
Giường là chiếc võng bên mình sớm hôm
Những khi trời lạnh, trở nồm
Mảnh chăn giữ ấm, ấp ôm đêm về
Màn xanh giăng muỗi tứ bề
Màu chen sắc cỏ chẳng nề giặc soi

 
  Ăng- gô là đĩa, hay nồi?
Dao găm, bật lửa để nơi dễ lần
Ký ninh, mặt nạ phòng thân
Đường trơn nhớ tất, khi cần giải nguy
Bi- đông, rút dép những khi
Họng khô, quai dép tụt thì có ngay
"Cổng trời"; cao ngất tầng mây
Lệnh dừng năm phút, gậy đây xá gì

Sổ tay, Nhật ký ấy tùy
Gặp mây vờn núi, nai quỳ ngắm trăng
Lấy chi ký họa mây giăng
Vần thơ đến muộn, mảnh trăng thẫn thờ
Gia tài vừa thực, vừa mơ
Tất tần tật có ba lô mang giùm
Qua Buôn, qua Sóc "cắc cum..."
Lon gạo, nhúm muối bọc đùm cho nhau
Trái tim người lính trước sau
Sắt son Tổ Quốc, hát câu quân hành
Ba lô mang túp lều tranh
Ngôi nhà di động theo anh tháng ngày
Giản đơn, tiện- mặc vơi đầy
Một đời quân ngũ, chân mây cuối trời
Chẳng may ngã xuống xứ người
Võng tăng cuốn vội, vùi nơi sa trường
Mặc cho dãi nắng dầm sương
Ba lô còn đó vấn vương cõi đời.
Ba lô ký ức một thời
Ba lô một thuở chói ngời nước non.
Dù cho biển cạn đá mòn
Ba lô- Người lính, mãi còn trong tim./.

 
Phú Thọ, tháng 12/2017
CCB Phạm Quang Giáp
Điện thoại: 0986309567
(Phòng Tham mưu Vận chuyển F.472)

 

tin tức liên quan