" Hoa Lư"-Thơ của tác giả Hiền Nguyễn - Đồng Nai

Ngày đăng: 08:44 01/03/2018 Lượt xem: 764
   
  HOA LƯ

Địa linh nhân kiệt chính là đây
Dấu mốc vàng son cửa gỗ dày
Đệ nhất nữ hoàng thông trời đất
Truyền ngôi giữ nước, sáng lòng ngay.
 
Cờ lau phất phới cỡi lưng trâu
Nghĩa trọng tình quân đứng làm đầu
Hoa Lư vùng đất giao trời đất
Kinh thành thềm đá mãi bền lâu.
 
Nước nước non non đá dựng thành
Tràng An phong cảnh tựa như tranh
Dáng ngọc tay chèo nghiêng trời đất
Nước non bốn phía núi vây quanh.
 
Tam Cốc giọt trời vẫn mãi rơi
Tắm mát muôn dân mắt sáng ngời
Qua cửa Mãng Xà ,quan hổ đấu
Nước trong mây trắng, ngỡ gương soi.
 
Thong thả luồn sương tiếng chuông chùa
Áo nâu chân đất mõ nhẹ đưa
Xá lị một trời lung linh sáng
Trước Phật thành tâm chẳng dối lừa.
 
Sông lững lờ trôi Nước Non soi
Núi Thúy sông Vân sử rạng ngời
Địa linh nhân kiệt thiên nhiên phú
Đã đến nơi đây, chẳng muốn rời.

 
Biên Hòa 28/02/2018
Hiền Nguyễn

tin tức liên quan