"Em không về" - Thơ Kim Thủy Quảng Ninh và những dòng bình họa

Ngày đăng: 06:56 05/03/2018 Lượt xem: 576
“EM KHÔNG VỀ” - THƠ CỦA KIM THỦY, QUẢNG NINH
VÀ NHỮNG DÒNG BÌNH HỌA
 
  EM KHÔNG VỀ
Chân dung tác giả
 
Em không về! Anh đừng đợi nữa anh!
Ngày nhập ngũ bao mộng lành ấp ủ
Em đâu dễ quên đi chuyện xưa cũ
Mãi theo em trú ngụ ở trong tim

Nơi chiến trường em nhớ những chiều in
Ngày hai đứa lặng im trao ánh mắt
Sao chẳng nói lời yêu cứ dè dặt
Ngày lên đường quặn thắt nỗi nhớ thương

Mãi theo em từng bước ở chiến trường
Em đã khóc bởi vấn vương da diết
Lần gặp cuối phải chăng là giã biệt
Chẳng thể quên những tha thiết mặn nồng

Em phải đi...anh đừng đợi chờ trông
Tổ Quốc gọi em một lòng quyết tử
Cùng đồng đội quên thân mình gìn giữ
Cho non sông bờ cõi sạch bóng thù

Em không về ở lại với ngàn thu
Nơi đồng đội lặng ru bao lời hát
Nơi sương gió mãi âm vang dào dạt
Gửi về anh niềm khao khát thủa nào

Đừng quên em! Anh nhé những ngọt ngào
Phút huyền diệu ôi biết bao sâu lắng
Tình ta đó ngây thơ và trong trắng
Giữ nhé anh! Em xa vắng trọn đời

Em phải đi... đi mãi ..về một nơi
Có đồng đội ...giữa đất trời..xa lắm!!!..


Đồng Lộc 25/2,2018
Kim Thủy

 
 


BÌNH VÀ HỌA
 
Chuyện kể rằng...chiều năm ấy đầu Thu.
Ngã ba ấy...đạn bom thù trút xuống.
Mười cô gái...trên vai...mang cuốc thuổng.
Gửi lại tuổi đôi mươi ngã xuống giữ cung đường.


Cảm ơn bài thơ hay viết về Ngã ba huyền thoại của quê mình nhé... Kim Thủy (nói nhỏ nha.nữ TNXP Hồ Thị Cúc gần nhà lão đấy)
Vọng Già
 
Chúng mình đã đến một nơi
Trái tim nghẹn nỗi bao lời muốn trao
Xót thương Liệt sỹ hôm nào 
Quên thân vì nước khát khao hoà bình..
Đầu xuân đến với tâm linh
Cho lòng thanh thản nghĩa tình trong ta..

Kim Thủy
 

tin tức liên quan