" Áo dài Việt Nam" - Thơ CCB Kim Hương

Ngày đăng: 06:57 09/03/2018 Lượt xem: 535
   
  ÁO DÀI VIỆT NAM
(Tặng tất cả chị em chúng mình )

Cảm ơn ai tạo nên chiếc áo dài
Tặng phái đẹp nét trang đài quyến rũ
Bao năm qua mà vẫn không hề cũ
Nét dịu dàng thanh thoát tự thuở xưa.

Tiết trời xuân vạt nắng nhè nhẹ đưa
Cả đất trời như vừa thay áo mới
Áo dài em kiêu sa nơi đại hội
Gió cười hiền... nhẹ thổi...tóc em bay.

Cả khán phòng tươi thắm sáng xuân nay
Nét mặt ai cũng tràn đầy...rạng rỡ
Trăm sắc áo như rừng hoa đua nở
Đẹp diệu kỳ... cứ ngỡ ở trong mơ.

Áo dài ơi ! Duyên dáng cả trong thơ
Mỗi câu ca từ bao đời da diết
Dẫu rất xa... ở đâu ai cũng biết
Thật tự hào...kiêu hãnh VIỆT NAM ơi!


8 - 3 - 2018
Kim Hương

tin tức liên quan