Ký ức về một nhánh lan rừng - Thơ của Phan Hòa

Ngày đăng: 04:36 11/03/2018 Lượt xem: 1.303
 

  KÝ ỨC VỀ MỘT NHÁNH LAN RỪNG

Chiều nghiêng từng hạt nắng vàng
Ta nằm mắc võng dưới giàn hoa lan
Bỗng nhiên ký ức từng trang
Quay về lật lại xốn xang đời thường.

Tháng Ba ngày ấy còn vương
Ong đi lấy mật dọc đường hành quân
Bên bờ suối cạn dừng chân
Có người lính hái lan rừng cho ai?

Cung đường hoa nở trên vai
Ba lô nặng trĩu những đài phong lan
Như cành hoa lá ngụy trang
Chờ ngày về phép anh mang cho nàng.

Nhưng rồi người ấy sang ngang
Chợt nghe tin đến bàng hoàng trong anh
Hình như thời cuộc chiến tranh
Tình yêu cũng rất mong manh giữa đời.

Anh giờ đã bỏ cuộc chơi
Một chiều nằm lại bên đồi hoa mua
Cành lan nay cũng già nua
Nhạt phai màu sắc theo mùa thời gian.

Thương người con gái sang ngang
Vẫn chưa nhận được cành lan ngày nào...


03/03/2018
Phan Hòa

 

tin tức liên quan