" Thăm lại Trường Sơn" - Thơ Nguyễn Thanh Tình và những dòng bình họa

Ngày đăng: 05:04 12/03/2018 Lượt xem: 696
“ THĂM LẠI TRƯỜNG SƠN” - THƠ NGUYỄN THANH TÌNH
VÀ NHỮNG DÒNG BÌNH HỌA.

 
 
         Qua trang mạng xã hội (facebook), vào Trang thơ “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH” ( một Trang thơ có rất nhiều CCB Trường Sơn tham gia) hôm nay chúng ta bắt gặp một bài thơ của tác giả Nguyễn Thanh Tình, là công dân Việt Nam chị chưa từng trải qua quân ngũ và đương nhiên cũng chẳng bao giờ chị được “nếm mùi” của Trường Sơn. Hiện tại Nguyễn Thanh Tình đang làm ăn sinh sống tại MaKao và chị cũng rất chăm sáng tác thơ hướng về Tổ quốc, hướng về Trang thơ “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH” và cũng không ít lần chị đã gửi tác phẩm thơ đến Trang Thông tin Trường Sơn.
Bài thơ " THĂM LẠI TRƯỜNG SƠN" của Nguyễn Thanh Tình đăng tải trên facebook, ngay lập tức đã có hàng chục bài bình họa đến từ khắp nơi… Có lẽ xuất phát từ sự khâm phục tấm lòng một người công dân – người công dân rất bình thường thôi, như nói trên chị chưa từng trải qua quân ngũ và chẳng bao giờ chị được “nếm mùi” của Trường Sơn… Đang sống nơi xứ người nhưng vẫn hướng về Tổ quốc mà lại còn đau đáu với Trường Sơn… Vì thế mà Lê Văn Hải đã chia sẻ với tác giả của bài thơ " THĂM LẠI TRƯỜNG SƠN" rằng:

“Hôm nay giữa Trường sơn anh thấy vắng 
Một cô em áo dài trắng hôm nào 
Bởi bây chừ người ở tận MaKao 
Biết Trường sơn giờ ra sao đâu chứ 
Thế mà cứ tung tăng những dòng chữ 
Như hát cùng người lữ thứ Trường Sơn.”

 
        Một điều thú vị khác chứng minh người xa xứ Nguyễn Thanh Tình luôn chị hướng về Tổ quốc và đau đáu với Trường Sơn, đó là khi hồi âm những vần thơ bình họa của Hồng Lê ( CCB Sư đoàn 384 - Binh đoàn Trường Sơn) tác giả Nguyễn Thanh Tình đã chia sẻ: "... Hi...em không là lính Trường Sơn nhưng sao mà em yêu Trường Sơn đến thế".
Vâng là thế đó - Chúng ta thấy rằng chẳng riêng gì người lính, riêng gì người lính Trường Sơn mới hiểu và yêu mến Trường Sơn… Mà nhiều, nhiều lắm người dân đất Việt, dù họ là ai và ở bất cứ đâu thì cũng hiểu, yêu và quan tâm đến nó… Cũng thật chẳng mấy khó để chúng ta hiểu rõ điều này - Đơn giản thôi bởi Trường Sơn một con đường máu lửa, con đường mang đến hòa bình thống nhất được mang tên Bác kính yêu và nó đã trở thành huyền thoại sáng ngời trong mọi huyền thoại của dân tộc Việt Nam ta.
         Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trang Thông tin Trường Sơn bài thơ " THĂM LẠI TRƯỜNG SƠN" và những dòng bình họa.

 
 
Nguyễn Thanh Tình

 
THĂM LẠI TRƯỜNG SƠN
Trường Sơn đã qua một thời khói lửa 
Trở lại nơi này mà cứ ngỡ trong mơ
Rừng Trường Sơn phủ trắng bóng mây mờ
Lòng bỗng thấy sao mà yêu đến thế
Cũng nơi đây biết bao nhiêu thế hệ 
Đã kiên cường chiến đấu dẫu hy sinh
Mặc bom rơi đạn réo ở quanh mình 
Vẫn sẵn sàng giữ yên bình đất mẹ
Bao chiến sĩ hy sinh khi còn trẻ 
Để thân mình nằm lại mãi nơi đây 
Ước mong sao Nam Bắc được xum vầy
Anh thanh thản mỉm cười nơi chín suối
Đường Trường Sơn dầu non cao vời vợi 
Vẫn dịu dàng ru giấc ngủ các anh
Và hôm nay khi đất nước yên lành 
Em lại đến thăm anh lần nữa nhé
Đứng bên mộ bia em thầm khe khẽ 
Cầu mong anh vui vẻ dưới suối vàng 
Và mỗi khi cứ độ đón xuân sang
Rừng Trường Sơn lại nở ngàn hoa trắng.

MaKao
10/3/2018
Nguyễn Thanh Tình

 
 
NHỮNG DÒNG BÌNH HỌA
 
Hôm nay giữa Trường sơn anh thấy vắng 
Một cô em áo dài trắng hôm nào 
Bởi bây chừ người ở tận MaKao 
Biết Trường sơn giờ ra sao đâu chứ 
Thế mà cứ tung tăng những dòng chữ 
Như hát cùng người lữ thứ Trường Sơn

Lê Văn Hải
 
Rau hết rồi anh ạ! Lấy măng không?
Và Trường Sơn cải chẳng đủ lên ngồng
Để nhớ bạn ở bên sông trông ngóng
Thôi đành lòng bạn với súng...trăng treo

Sớm mai ra qua núi với qua đèo
Xe vỡ kính không phải xe không kính
Và cứ thế vi vu đời ta lính
Vẫn mơ màng, hoa cải, bóng em theo

Phạm Bình
 
Vẫn nhớ mãi rừng Trường Sơn năm ấy
Mây mù răng che kín một khoảng trời
Mùa mưa về nước suối chảy muôn nơi
Nghe tiếng nước ầm ầm như sấm dậy

Đỗ Mơ
 
Trường Sơn dải nắng dầm mưa 
Em đi hái sắn muối dưa ăn dần 
Trong rừng măng nứa mọc mầm
Thay nhau đi lấy về hầm làm canh
Lán trại lợp toàn bằng tranh
Ve kêu, vắt cắn lòng trăn trở hoài

Hồng Lê
CCB Sư đoàn 384 - Binh đoàn Trường Sơn

 
Trường Sơn đã qua một thời khói lửa 
Thương người xưa để lại nửa cuộc đời 
Mộ anh nằm trên vách đá chơi vơi 
Anh hy sinh mà chẳng lời than vãn 

Bao hiểm nguy anh không hề nản 
Anh về trời làm bạn với cỏ cây 
Để non sông gấm vóc được sum vầy 
Cho đất nước mình nối liền một dãy ...

Lê Bích Ngọc
Hội viên TS Sư đoàn 472

 
Đất nước nghiêng mình trước những anh linh
Nén nhang thơm kính dâng người đã khuất
Các anh hy sinh cho hòa bình thống nhất
Tổ  quốc thanh bình...Tên tuổi hóa thành thơ...

Hiền Nguyễn
 
Nếu bây giờ bạn có đến nơi đây
Sẽ chẳng thấy dấu xưa ngày lửa khói
Trường Sơn đã xanh lại màu tươi rói
Con đường mòn nhộn nhịp những đoàn xe

Và bây giờ gần lại những miền quê
Không có vết của một thời bom đạn 
Những buôn làng đã có đèn điện sáng
Rộn tiếng cười dưới những mái nhà rông

Đất nước hòa bình Tổ quốc ghi công
Những người lính đến Trường sơn..nằm lại
Họ chiến đấu rồi ra đi mãi mãi 
Không kịp về hát khúc khải hoàn ca

Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12

tin tức liên quan