Thơ vịnh bốn mùa của tác giả Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 05:50 13/03/2018 Lượt xem: 664
THƠ VỊNH BỐN MÙA CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

  TÙNG
 
Vách núi đèo cao còn bám trụ
Bão dông mưa nắng với ngàn thu
Mây ám sương mờ đông lạnh giá
Tùng vẫn reo ca khúc vi vu.
 
 

CÚC
 
Nhuộm nắng mưa trời  Cúc mởn tươi
Lung linh đến độ tỏa hương đời
Bướm ong mơ mẩn bay phơi phới
 Gió may lay động nụ hoa cười
 
 
TRÚC 
 
Bên nhau đứng thẳng dáng Việt Nam
Dù bão dông không phai sắc chàm
Trúc cho non nước xanh xanh thắm
Đẹp giầu bền vững đất Việt Nam.
 
 

MAI
 
Chắt chiu sương gió mai gầy 
Thì xuân rờ rỡ cười đầy nụ hoa
Tình mai nào có phôi pha
Trăm năm vẫn cứ mặn mà trước sau.
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh

tin tức liên quan