" Nỗi đau Gạc Ma" - Thơ Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 10:32 14/03/2018 Lượt xem: 1.229
NỖI ĐAU GẠC MA - THƠ THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIỀN

   
Hoàng Kiền
 
         Về Đà Nẵng tham dự kỷ niệm 30 năm sự kiện Gạc Ma - Thiếu tướng Hoàng Kiền (nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Công Binh 83 Hải Quân) được gặp lại đồng chí đồng đội của một thời khoác áo lính thủ của mình, nào là những cựu binh sống sót sau trận chiến đảo Gạc Ma; Trung đoàn Công Binh 83 Hải Quân và bao đồng chí đồng đội Trường Sa ngày ấy - Gặp lại người chiến sỹ năm xưa của mình - Nguyễn Văn Lanh chiến sỹ của Trung đoàn Công binh 83 - Người quyết tâm giữ lá cờ Tổ quốc khi trận chiến sảy ra trên đảo Gạc Ma…
       Hội tụ về đây cùng ôn lại sự kiện bi hùng Gạc Ma, tưởng nhớ 64 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hi sinh trong trận chiến này trong đó có tới 26 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Công binh 83 Hải Quân, tin tưởng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, Trường Sa của Tổ quốc chúng ta.
       Trong niềm tự hào và xúc động hôm nay - Thiếu tướng Hoàng Kiền đã viết bài thơ “NỖI ĐAU GẠC MA”
         Trang Thông tin Trường Sơn xin trân trọng gửi đến các đồng chí và bạn đọc.
 
   


  NỖI ĐAU GẠC MA
Bi hùng nỗi hận Gạc Ma
Sáu tư chiến sĩ của ta không về
Sắt son giữ vững lời thề
Trường Sa biển đảo là quê hương mình

Kiên cường dũng cảm hy sinh
Thắm tô truyền thống quang vinh tự hào
Vượt qua sóng cả gian lao
Dựng nhà giữ đảo nêu cao tinh thần

Đối phương tàn bạo bất nhân
Hung hăng lấn chiếm rắp tâm điên cuồng
Súng lia đạn nổ tang thương
Tầu chìm người ngã máu xương thấm dầy

Quân ta tay nắm chặt tay 
Vòng tròn bất tử chẳng lay chẳng sờn
Nguyễn Văn Lanh vững lòng son
Lê thù đâm ngã, cờ còn trong tay

Chúng rắp tâm cướp đảo này
Quân ta thế khó, đắng cay ngậm ngùi
Ba nươi năm ấy đã lùi
Đau thương nén lại, niềm vui lớn dần

Tự hào bộ đội Hải Quân
Tầu ngầm, tầu nổi, Không quân hiệp đồng
Họ mưu toan liếm Biển Đông
Chủ quyền Tổ quốc đồng lòng đấu tranh

Hãy xem lịch sử rành rành
Quân Mông vó ngựa tung hoành châu Âu
Nước Nga cho đến nước Tầu
Dân đông đất rộng mà đầu hàng ngay

Tới Nước Nam đã biết tay
Nhà Trần nhất quyết chặn vây đánh liền
Ba lần đại thắng quân Nguyên
Đại Vương Hưng Đạo viết thiên sử vàng

Lịch sử đã bước sang trang
Xây dựng bảo vệ vững vàng dài lâu
Trường Sa mãi ở tuyến đầu
Chủ quyền biển đảo khắc sâu lòng người

Truyền nhau mãi mãi nhớ lời
Gạc Ma nỗi hận muôn đời như in
Vững vàng sáng tỏ niềm tin
Trường Sa của Tổ quốc mình Việt Nam


Đà Nẵng 13-3-2018
Thiếu tướng Hoàng Kiền
Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn CBHQ 83

 

tin tức liên quan