" Bên dòng Thạch Hãn" - Thơ Phan Hòa và những vần bình họa *

Ngày đăng: 04:10 14/03/2018 Lượt xem: 656
“BÊN DÒNG THẠCH HÃN” - 
THƠ PHAN HÒA VÀ NHỮNG VẦN BÌNH HỌA

 
  BÊN DÒNG THẠCH HÃN

Thạch Hãn chiều nay mây nước trong 
Về đây thắp bạn nén nhang lòng 
Ngàn hoa uất hận gào trên bến 
Vạn nến căm hờn thét dưới sông 
Xã tắc đề bia trời khắc cốt 
Sơn hà tạc tượng đất ghi công 
Ngập dòng máu đỏ ngày năm ấy 
Trận chiến thành xưa thật hãi hùng!
Phan Hòa
  BÌNH VÀ HỌA

Mỗi năm tôi lại ghé bên sông
Đến Cầu Thạch Hãn thả xuôi dòng 
Hoa đăng tưởng niệm anh giải phóng 
Chiến đấu hy sinh giữ dòng sông.
Đáy nước in hình ghi khắc cốt
Bờ sông bia tạc mãi chiến công
“ Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ…”(*)
Kẻo thức bạn tôi, những anh hùng.
Lê Thuần
--------------------------

(*) Lê Bá Dương
 
tin tức liên quan