"Gạc Ma – Trường Sa mãi trong tôi" – Thơ Nguyễn Văn Vỵ và những dòng bình họa

Ngày đăng: 09:31 15/03/2018 Lượt xem: 615
GẠC MA - TRƯỜNG SA MÃI TRONG TÔI
 
 
GẠC MA - TRƯỜNG SA
MÃI TRONG TÔI


Đồng đội tôi trẻ mãi đôi mươi
Cho đất nước ngàn năm bất tử
Gạc Ma ơi, ba mươi năm quá khứ
Sóng dập dồn, tiếng mẹ đưa nôi.

Trường Sa… xa… nhưng mãi trong tôi
Cờ đỏ vàng sao, hình hài đất nước
Người lính đảo vẫn luôn vững bước
Dân tộc này ghi mãi chiến công anh.


Huế, 14/3/2018.
Nguyễn Văn Vỵ
Hội TS tỉnh Thừa Thiên Huế

 
  BÌNH VÀ HỌA
 
Đồng đội vẫn trẻ mãi hai mươi 
Vẫn hồn nhiên vui cười với biển 
Vờn bên sóng nhấp nhô ẩn hiện 
Theo thuyền bè với chuyến gần xa...


Lê Bích Ngọc
Hội viên TS Sư đoàn 472


 
DAY DỨT....

Uất hận trong lòng mỗi chúng ta
Lần trang lịch sử đã đi qua
Sáu tư người lính không về nữa
Từng ấy Mẹ già dõi mắt xa...
Thi thể anh bồi thêm đảo đá
Máu đào anh nhuộm đỏ Trường Sa
Quân thù chưa bỏ mưu bành trướng
Ba mươi năm rồi đảo Gạc Ma.


Trần Xuân Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12

 

tin tức liên quan