" Nhớ ngày giỗ các con yêu" - Thơ Trần Thanh Tịnh - Hội viên Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn

Ngày đăng: 06:10 17/03/2018 Lượt xem: 448
   
Trần Thanh Tịnh

* * * * * * *
 
 
  NHỚ NGÀY GIỖ CÁC CON YÊU

Húy nhật mười bốn tháng ba
Trận chiến lịch sử Gạc Ma năm nào 
Biển đông sóng vỗ cồn cào 
Ôm vào lòng biển khát khao đợi chờ 
Các Con nay trở lại bờ
Có lưng cơm muối mẹ thờ cúng con
Hy sinh vì nước vì non
Nhớ tới húy nhật mẹ còn sống đây 
Dẫu rằng tóc trắng màu mây
Vẫn luôn nhớ mối thù này con ơi 
Nghìn trùng ở chốn biển khơi 
Sáu tư con nghe được lời mẹ không 
Máu đào nhuốm đỏ Biển đông 
Các con bám biển mãi không chịu về 
Ra đi vang mãi lời thề 
Giữ yên biển đảo của quê hương mình 
Các con của mẹ hiển linh 
Nghe lời mẹ khấn là tình nước non
Gạc ma ơi một mốc son
Tượng đài mãi mãi đang còn trong tim 
Quyết giữ đảo nổi đảo chìm
Các con mẹ mãi trong tim mọi người
Các con mẹ hãy ngậm cười
Hồn thiêng chín suối nghe lời mẹ ru
Khắc sâu vào cốt ngàn thu
Dẫu rằng có muộn mối thù Biển Đông

 
Trần Thanh Tịnh - Hà Nội
Hội viên Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn

tin tức liên quan