" Ngọt ngào tình xưa" - Thơ Nguyễn Quốc Lập - Chủ tịch Hội TS Thuận Thành - Bắc Ninh

Ngày đăng: 05:17 23/03/2018 Lượt xem: 529
   
  NGỌT NGÀO TÌNH XƯA

Quê tôi đất trũng đồng chua
Một năm hai vụ...mất mùa thiếu ăn!
Ruộng đồng vất vả quanh năm
Khi thì chống hạn...khi ngăn nước vào.

Chiêm về thuyền lúa đẩy sào
Vụ mùa bùn sụt làm sao kéo thuyền
Buồn vui một mảnh tơ duyên
Lấm lem trong ánh mắt huyền ngây thơ.

Đẩy đưa thuyền lúa cập bờ
Em đang chờ gánh...thẫn thờ nhìn tôi
Áo thâm ướt đẫm mồ hôi
Cái duyên đọng lại trên môi em cười.

Trao nhau ánh mắt tuyệt vời
Tay thì bốc lúa mắt thời ngắm em
Ngọt ngào hương lúa hương sen
Tình quê thấm đậm chất men mặn mà.

Người xưa khéo vận câu ca
Trâu ta ăn cỏ...đồng nhà ngát thơm
Thật là mộc mạc giản đơn
Yêu nhau mến cảnh keo sơn quê nhà.


21/3/2018
Quốc Lập
Chủ tịch Hội TS Thuận Thành – Bắc Ninh

 

tin tức liên quan