Chùm thơ Quốc Lập Hội VHNT Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh

Ngày đăng: 12:51 05/04/2018 Lượt xem: 490

GIỌT MÁU TRƯỜNG SƠN

 

"Quý xăng như máu" mãi còn

Lời thơ bất hủ...sao mòn được đây!

Ngày nay chiến sự đổi thay

Nhớ về kỷ niệm những ngày Trường Sơn.

 

Xe đi trên tuyến đường mòn

Quý yêu từng giọt máu son...khải hoàn

Tầu bay Mỹ lượn huênh hoang

Ngày đêm bắn phá phát quang tìm người.

 

Kho hàng chốt tuyến nơi nơi

Đường xăng dẫn tới...chân trời tây đông

Hỏi rằng bom đạn hàng không

Có ngăn được nước Mê Công chẩy hoài.

 

Ngày đêm giữ vững vành đai

Đội quân đường ống dẻo dai đi cùng

Bồi hồi một phút nhớ nhung

Xe đi xe vượt...những cung đường dài.

 

Nhớ em tóc đỏ sớm mai

Áo quần loang lổ trên hai tuyến đường

Gian khổ bom đạn coi thường

Ngày đêm đứng đó dẫn đường xe qua.

 

                 Quốc Lập 02/4/2018

 

 

TÌNH CA CỦA LÍNH

 

"Súng là vợ đạn là con"

Lời thơ đanh thép vẫn còn nhớ nhung  

Hầm hào tăng võng ngủ chung   

Ngày đêm ôm ấp...vợ cùng các con.

 

Hành quân leo dốc dép mòn

Trên lưng cõng vợ với con theo cùng

Trường Sơn ai nhớ bung lung

Dốc cổng trời đó mình cùng hành quân.

 

Ngày mai ra trận đầu xuân

Đêm đêm ôm chặt tấm thân lạnh lùng

Thế rồi em có biết không

Vắng em người đã đồng lòng cùng anh.

 

Giúp cho quân đỏ thắng nhanh

Cùng nhau hợp sức vây thành tiến công

Trải qua đêm nhớ ngày mong

Ước mơ được cưới em lòng nhớ thương.

 

Tình yêu của lính vấn vương

Ngày đêm ôm ấp lại thương người tình

Đêm nằm trên võng chùng chình

Cảm ơn cây súng giúp mình thành đôi.

 

                 Quốc Lập 31/3/2018

tin tức liên quan