" Kỷ vật người lính" - Thơ Vũ Cự

Ngày đăng: 06:48 08/04/2018 Lượt xem: 643
   
Chân dung tác giả
=======================


 
  KỶ VẬT NGƯỜI LÍNH

Mảnh trăng gầy chứng kiến buổi chia tay
Cây im lặng nghe tâm hồn thổn thức
Ấm vòng tay, đôi ta thầm hẹn ước
Ngày trở về cùng sánh bước chung đôi.
Nụ hôn dài ngọt lịm ở vành môi
Chiếc khăn nhỏ em trao tôi bịn rịn.
Tôi tặng em một tấm lòng gói kín
Mấy vần thơ trong cuốn sổ trao tay.
Khăn theo tôi lên công sự mỗi ngày
Lời ước hẹn :" nếu khăn còn tình vẹn..."
Lần cứu rừng, khăn vô tình lửa bén
Cháy chín phần....tôi uất nghẹn đớn đau
Thời gian trôi góc khăn cũ nát nhàu
Em vẫn đợi tôi về trao kỉ vật.
Gặp lại em trong lệ nhào khóe mắt
Cuốn sổ sờn em lật mở từng trang
Nhận lại khăn, em, giây phút ngỡ ngàng
Cũ nhàu nát cháy đen còn mỗi góc
Hiểu tình tôi với bao nhiêu khó nhọc
Cố giữ gìn kỉ vật của tình yêu
Lặng nhìn em lòng muốn nói bao điều
Em nóng bỏng trong buổi chiều băng giá
Xiết vòng tay !Sao mà thân thương quá !
Thoảng hương đồng hoa lá cũng hờn ghen.


Vũ Cự

tin tức liên quan