Chùm thơ vui cuối tuần của nhiều tác giả

Ngày đăng: 06:33 14/04/2018 Lượt xem: 7.918
CHÙM THƠ VUI CUỐI TUẦN - NHIỀU TÁC GIẢ
 
 
 

THẦM TIẾC

Sao Anh lại tỏ tình
Vào đúng bên tai điếc
Bây giờ em vẫn tiếc
Ngày Anh nói lời yêu

Em nhớ mãi một chiều
Pháo trận địa mình bắn
Trạm phẫu em gần lắm
Ù đặc một bên tai.

Sao chẳng đợi ngày mai
Lời yêu Anh hãy nói...
Giá ngày đó không vội...
Giờ chúng mình thành đôi...

Lòng thầm tiếc Anh ơi
Nhưng chẳng mong quay lại..
Cái ngày em sợ mãi...
Pháo nổ ù đặc tai...


(Ngày cuối tuần chúc mọi người vui ...thật vui ạ.)

CCB Kim Hương.
 
 
 
  BÌNH VÀ HỌA
 

TIẾC Ư?

Anh đành rút kinh nghiệm
Lần sau nếu tỏ tình
Phải chọn bên tai tinh
Chớ chọn nhầm tai điếc

Dẫu bây chừ có tiếc
Thì cũng chẳng làm sao
Còn hơn "nằm dịch vào"
"Một hào..."? em không có.

Tiếc ư? Ờ cũng có
Lấy vợ điếc cũng hay
Ngồi bên nhau cả ngày
Khỏi phải lo cãi vã.
 

Hoàng Đại Nhân
( Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)

 
 

TIẾC MÀ CHI....

Không chấp nhận tỏ tình
Em giả vờ tai điếc
Anh mới là người tiếc
Bởi nặng lòng vì yêu

Cứ sau mỗi buổi chiều
Trận địa im tiếng súng
Một mình anh về đứng 
Sau trạm phẫu chờ em

Em cứ lần lữa hoài
Không để anh kịp nói
Mặc dù anh... rất vội
Chiến tranh mà em ơi

Giờ mọi sự đã rồi
Trách nhau mà chi nữa
Thôi chúng mình hai đứa 
Có tiếc cũng vậy thôi.


Trần Xuân Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12 tại Đà Nẵng

 

tin tức liên quan