" Trung đội Nữ Công binh thép" - Thơ Vũ Hữu Cự

Ngày đăng: 10:40 16/04/2018 Lượt xem: 730
 
Chân dung tác giả

-----------------------------------------

 
Trung đội Nữ Công binh thép thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp


 
  TRUNG ĐỘI NỮ CÔNG BINH THÉP

Mười tám, đôi mươi
Mới tập làm người lớn
Hay dỗi hờn, chưa gợn chút ưu tư
Thèm một cái nhìn
Mong mỏi một dòng thư.
Đành gói kín tâm tư làm người lính
Liễu yếu đào tơ, hứng mưa bom mờ mịt khói.
Chuyển núi ,bạt đồi mở lối thông xe.
Mỗi viên đá , kê ,chèn cung đường :
Đèo Phu La Nhích, Cua Bóng Đèn đến Cua Tay Áo
Thấm mồ hôi, quyện máu thịt, da, xương.
Ngầm Ta Lê dầm trong nước chỉ đường
Thương những cọc tiêu biết cười ,biết nói.
“Bê tông người” kiên cường mở lối
Bàn tay mềm mà chiến công vang dội
Đại tướng tin yêu gọi: "Trung đội thép Công binh"(*)
Người con gái Việt Nam làm giặc Mỹ thất kinh
Bởi trong mình có tình yêu đất nước
Có dòng máu của những người đi trước
Đồng đội, quê hương nâng bước các nàng tiên.
Hội tụ về đây từ khắp cả mọi miền
Không lời hẹn,quên ưu phiền,chung ý chí
Mặc hiểm nguy đang ngày đêm ẩn hiện
Tóc rụng trơ, đen cháy má đồng tiền
Sốt rét rừng cứ dai dẳng, triền miên.
Vẫn câu hát nụ cười,xua tiếng súng.
Tuổi thanh xuân một thời đầy mơ mộng.
Cám ơn đời đã cho được sống
Dưới trời đầy sao, mênh mông gió lộng
Góp sức mình cống hiến xuân xanh
Ba mươi tám người con làm nên sức mạnh
Sắt thép nào sánh nổi : Nữ Công binh
Đổi thanh xuân để giữ lấy hòa bình
Cho đất nước bình minh luôn sáng chói.

 
Vũ Hữu Cự

(*) Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt tên cho Trung đội nữ Công binh B3, C3,D33 Binh trạm 14 Đoàn 559 là Trung đội thép.

tin tức liên quan