Chùm thơ của Nguyễn Phương Nga - Hội viên TS Sư đoàn 471 tại Thái Nguyên

Ngày đăng: 05:18 18/05/2018 Lượt xem: 598

---------------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN PHƯƠNG NGA
HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN SƯ ĐOÀN 471 TẠI THÁI NGUYÊN
 
THĂM LẠI TRƯỜNG SƠN

Em vào thăm lại Trường Sơn
Những ngày nắng đẹp tiếng bom không còn
Rừng xanh chim hót véo von
Trường Sơn một giải ngút ngàn cây xanh
Suối reo róc rách đón mừng
Những người Chiến sĩ đã từng gian nan
Giờ đây đất nước sang trang
Trường Sơn một giải lại càng thêm xanh
Em vào tìm lại bóng anh
Một thời oanh liệt vang danh chúng mình
Trường Sơn sâu nặng nghĩa tình
Hôm nay thăm lại núi rừng Trường sơn
 
CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG

Chúng em cô gái mở đường
Dưới làn bom đạn chiến trường xông pha
Mở đường những chuyến xe qua
Bàn tay phá đá bông hoa núi rừng
Trường Sơn cơm vắt muối vừng
Mưa rào nắng lửa rau rừng tàu bay
Đẹp từng khối óc bàn tay
Góp phần chiến thắng sử dày vẻ vang
 
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Con về giỗ tổ Hùng Vương
Thành tâm thắp nén hương thơm dâng Người
Việt Trì Phú Thọ quê tôi
Nắng vàng trải rộng đất trời bừng lên
Đoàn người từ khắp mọi miền
Về đây dâng lễ thắp hương ơn Người
Vua Hùng dựng nước bao đời
Lời thề phiến đá mọi người khắc ghi
Linh thiêng con cháu Bác Hồ
Chung tay giữ nước lời thề non sông
Xứng danh con cháu Vua Hùng
Việt Nam đất nước vang lừng năm Châu
RU CON

Ru con con ngủ cho say
Yêu thương giành khúc ru này tặng con
Sống trong giây phút bình yên
Mẹ không quên được nỗi niềm ngày qua
Một thời đau đến từng nhà
"Bài ca hy vọng" chính là niềm tin
Cái thời không thể nào quên
Đắng cay mất mát trái tim nén dồn
Mắt mẹ chưa hết lo buồn
Khó khăn bươn trải đời thường còn đây
Áo cơm nặng trĩu vai gầy
Con đường hạnh phúc gặp đầy bão giông
Nhìn con mà thổn thức lòng
Mẹ xin giữ trọn giấc nồng cho con
 
Nguyễn Phương Nga
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471  Tại Thái Nguyên

tin tức liên quan