" Cô gái Công binh Trường Sơn" - Thơ của Đỗ Mơ - Bạc Liêu

Ngày đăng: 10:40 18/05/2018 Lượt xem: 759

--------------------------------------------------------------------------------

CÔ GÁI CÔNG BINH TRƯỜNG SƠN

Nơi quê nhà lại nhớ đến ngày xưa
Nắng đốt chói chang, mưa rơi tầm tã
Rừng cây xanh đã bao lần thay lá
Trường Sơn ơi! Nhớ một thuở đi về

Cô gái công binh từ mọi miền quê
San lấp hố bom cho xe thông tuyến
Những chuyến hàng nối tiếp miền biên viễn
Giữa Việt - Lào hai nước bạn thân yêu

Rừng Trường Sơn cứ mỗi sáng mỗi chiều
Mưa vẫn rơi và đường lầy, cây đổ
Đã có em không quản chi gian khổ
San mặt bằng cho xe bớt hiểm nguy

Bao gian lao vất vả có sá gì
Sốt rét, mưa rừng em không lùi bước
Đến hôm nay sau bao năm có được
Đường Trương Sơn thẳng bước tới tương lai

Trường Sơn ơi! Qua mỗi chặng đường dài
Đều có em trên con đường huyền thoại
Đường Trường Sơn thật hào hùng chói lọi
Mang tên Người - tên Bác Hồ Chí Minh!

 

Bạc Liêu, ngày 15/ 5/2018
Đỗ Mơ

tin tức liên quan