" Có nơi nào như thế" - Thơ của tác giả Hồ Như

Ngày đăng: 06:34 21/05/2018 Lượt xem: 853
CÓ NƠI NÀO NHƯ THẾ
 

Có nơi nào như nước Việt Nam không
Đời nối đời phải gồng lưng đánh giặc
Hơn một nghìn năm chống thù phương Bắc
Hơn trăm năm diệt giặc Nhật, Mỹ, Tây

Có nơi nào ở trên thế giới này
Cả dân tộc chưa trọn ngày ngơi nghỉ
Bom đạn thù không làm sờn ý chí
Dân kiên cường dù có bị thương đau

Có nơi nào không phân biệt nghèo giàu
Triệu triệu người đồng tâm nhau xung trận
Cả trẻ già đều vùng lên hưng phấn
Trong nguy nan nuốt uất hận vùng lên

Có nơi nào thiên tặc đến triền miên
Bắc, Trung, Nam cả ba miền chống đỡ
Muốn yên bình, dang vòng tay rộng mở
Nghèo vẫn nghèo, rồi chịu nợ cha ông

Có nơi nào như dòng dõi Lạc Hồng
Ngày chiến thắng, triệu người không về nữa
Biết hi sinh nhưng không hề chọn lựa
Vì hòa bình xua ngọn lửa chiến chinh

Muốn biết bao của cả dân tộc mình
Cùng chung tay để mưu sinh trong sáng
Rồi kết đoàn dưới ngọn cờ của Đảng
Diệt nội xâm giữ nền tảng Việt Nam.


HN, 29.04.2018
Hồ Như

tin tức liên quan