" Gặp mặt Trung đoàn" - Thơ Phạm Thị Nhung

Ngày đăng: 05:20 22/05/2018 Lượt xem: 500
GẶP MẶT TRUNG ĐOÀN
(Tặng đồng đội E536)

Ba mươi năm đã qua rồi
Chông chênh thang máy “lên trời”(*) gặp nhau
Tầng sáu đâu, người ở đâu?
Cho thơ nhoà nhoạt sắc mầu thời gian
Trà vinh, Thanh Hoá, Hà Bắc, Sóc Trăng…
Cùng đến với Trường Sơn điệp trùng áo lính
Già trẻ, gái trai…mỗi người một tính
Nào có ai lại tính cho mình?
Ơi tháng năm xưa…đường Hồ Chí Minh
Đầu dốc bom rơi, cuối ngầm đạn réo…
Trận sốt giữa rừng ngả nghiêng buồng lái
Hàng vẫn qua sông Bạc, đèo Long…
Đêm đông ở rừng chăn mỏng đắp chung
Khói thuốc hà hơi cho tàn cơn rét
Bức thư tình tranh nhau…đọc nát
Nghe mưa rơi thương bạn… “cuối trời”
Mấy đứa xê ba (C3) nằm lại lưng đồi
Thân mình nát tan cứu cả đoàn “chiến mã”
(Chiếc Khơ lao nhanh như con rồng lửa
Len lỏi suốt đêm… lừa máy bay thù)
Ôi! những người con gái, con trai đang độ xuân thì
Ngã xuống bên ngầm máu loang đỏ lối
Máu của mẹ, của cha, tươi nguyên, nống hổi…
Nhuộm nên màu “Huyền thoại Trường Sơn”
Ríu rít tiếng cười ồn ã xe bon
Đất nước hồng hào vào thiên kỷ mới
Người lính trận một đời không biết mỏi
Lặng thầm, thao thức…vớí thời gian…

 

Phạm Thị Nhung
------------------------------------------------------
(*):Họp mặt E536 tại tầng 6 nhà T.Ư Đoàn TNCSHCM

tin tức liên quan