" Dị thường" - Cảm tác thơ của Hồ Như

Ngày đăng: 09:41 26/05/2018 Lượt xem: 481
DỊ THƯỜNG 
(Cảm tác)

Sống làm sao cho phải
Mỗi chặng đời đi qua
Cần phân định phải trái
Không kể trẻ hay già

Tự nhắc mình nhân nghĩa
Với đồng loại cộng đồng
Không thiên về một phía
Hoặc a dua đám đông

Quy luật vay phải trả
Đó tất yếu đường đời
Vậy mình nên khám phá
Nhân cách của lòng người

Nhân chi sơ bản thiện
Trẻ nhỏ rất vô tư
Nhưng người lớn thiên biến
Mong manh thực và hư

Chẳng ai hiểu được hết
Ở trong mỗi con người
Chỉ tình yêu gắn kết
Mới chia sẻ đấy thôi

Sống hồn nhiên trong sáng
Đừng giả dối biến thiên
Vì lợi ích “nhóm, mảng”
Làm nô lệ đồng tiền

Lan man vài câu chuyện 
Cũng chỉ muốn niềm vui
Nụ cười nếu tiết kiệm
Thì xuân khó ngọt bùi.

 
25.05.2018
Hồ Như

 

tin tức liên quan