" Tình yêu và người lính" - Thơ của tác giả Trương Quang Bình

Ngày đăng: 06:37 31/05/2018 Lượt xem: 537
TÌNH YÊU VÀ NGƯỜI LÍNH

Tôi muốn viết bài thơ về người lính
Đất nước mình chinh chiến hai mươi năm
Rừng Trường Sơn nắngi lửa với mưa dầm
Giữa hàng quân em cũng là chiến sĩ
Tuổi hai mươi sáng ngời chân lý
Không gì quý hơn độc lập tự do
Lính Trường sơn em đẹp tựa câu hò
Sông Pa ko con đò qua ghềnh thác
Sóng reo vui tựa muôn ngàn điệu nhạc
Mũ tai bèo bát ngát đêm hành quân
Đạn bom đâu cản được những bàn chân
Đường đánh giặc em đi như mở hội
Giữa trận đánh em cùng bao đồng đội
Đạp xác thù xông tới với chiến công
Đạn sáng rực trời đỏ dậy bến sông
Em giải phóng quân đẹp tựa mùa xuân
Cho anh được mê say em một lần
Được yêu màu xanh của sắc áo lính
Em là lính gái quân y vui tính
Hết chiến tranh rồi em sẽ về đâu
Nhoẻn miệng cười em suy nghĩ hồi lâu
Em thả tâm hồn mơ về miền Hạ
Và một giấc mơ hồng thật kỳ lạ
Em Sẽ là một nữ doanh nhân thôi
Và nếu ngày mai đánh tan giặc rồi
Em mãi sẽ là người yêu anh nhất
Ta yêu nhau một tình yêu chân thật
Một tình yẻu bèn chặt như Trường Sơn

 

Trương Quang Bình

tin tức liên quan