Chùm thơ mùa hè của Nguyễn Tất Đình Vân - Bắc Ninh

Ngày đăng: 06:13 06/06/2018 Lượt xem: 531
CHÙM THƠ MÙA HÈ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

MỘT THOÁNG SẦM SƠN
 
Em không cùng đến Sầm Sơn
Mình anh xuống tắm sóng vờn sóng xô.
Xung quanh người tắm nhấp nhô
"Thiên nga" "người cá" hở phô thân hình
 
Lạc vào bãi tắm lung linh
Mắt không điều khiển được mình ...ngắm đâu ???
Giật thót sóng táp vào đầu
Ngớ ra mình đã hồi lâu ... Mê hồn.
 
Hòn Trống Mái đứng bồn chồn
Bi tình xưa mãi hút hồn biển xanh
Gió miên man, sóng phi hành
Hát ru Trống Mái ngọt lành bên nhau.
 
Đền Độc Cước người khấn cầu
An vui mạnh khỏe yêu nhau suốt đời...
Sầm Sơn vui lắm em ơi !
Thoáng buồn bởi vắng tiếng cười của em.
 
Hè  2018.
 
ĐÃ HÈ
 
Cuốc kêu sen nở đã hè
Hương đồng gió nội gánh về chang chang
Tảo tần chiu chắt nắng vàng
Em gieo mơ ước mùa màng bội thu
 
Vườn xanh thủ thỉ chim gù 
Tuổi thơ bay bổng vi vu cánh diều
Nồng nàn đôi lứa tình yêu
Cầu vồng bảy sắc nghiêng chiều bóng em
 
Ngày dài muôn nỗi ngắn đêm
Chênh chao giấc ngủ nhìn lên nắng nồng
Mênh mang con sóng dòng sông
Cánh cò nghiêng ngả trên đồng ếch kêu...
MẸ ĐI CHÙA. 
 
Tám mươi xuân mẹ đời thường. 
Phong sương tóc rợi,mây vương mắt mờ.
 Đèn khuya thao thức ngẩn ngơ. 
Hằng ru con cháu đắp bờ tương lai.
 Lòng mẹ đau đáu "Thằng Hai" 
Nó đi đánh giặc bảo mai nó về ! 
Hòa bình thống nhất miền quê 
Nó còn đi mãi chưa về quê hương 
Mẹ nhìn tấm ảnh treo tường
 Hình dung ra cả chặng đường con đi
Đã về non nước xuân thì 
Nỗi đau lòng mẹ dịu đi nguôi dần.
Quê nay phơi phới mùa xuân 
Dân ca văng vẳng vọng ngân hội mùa
Vui chân mẹ bước đi chùa
Trên đường ngan ngát gió đùa hương hoa.
Nguyễn Tất Đình Vân
tin tức liên quan