Chùm thơ 4 bài của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 11:25 19/06/2018 Lượt xem: 640
CHÙM THƠ 4 BÀI CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH

ĐẤT NƯỚC MINH
KHÔNG NGỘ QUÁ ĐÂU EM !    

        (Phản biện bài thơ của cô giáo L…)
 

Tình cờ trên trang mạng của tôi
Thấy xuất hiện một bài thơ viết lạ
Của cô giáo cái tên nghe xa quá…
Ở Hà Tĩnh- Hà tình – hay Hà Tỉnh Miền Trung
Tôi viết ra đây không một chút ngại ngùng
Phê phán em “ngộ” thường thay cho “dại”
Từ Miền Trung mà em, tôi không nói đại…
Theo một từ khẩu ngữ Miền Nam…
Bài thơ em lảm nhảm phàn nàn
Biển đã chết và rừng thì cũng chết
Đất nước chỉ như một đứa trẻ sơ sinh
Không biết đi với đôi chân của mình…
Với góc độ em nói toàn tiêu cực…
Tổ quốc Việt Nam, sao em ấm ức
Khi em đã là cô giáo dạy học trò
Em hằn học em bảo thích tự do
Ám chỉ ai độc quyền cai trị
Lời thơ em nói toàn nhảm nhí
Em phải nghĩ em được là cô giáo hôm nay ?
Em trưởng thành nhưng lại rất thơ ngây
Em có học nhưng lại là ngu dốt
“Ngộ” trong em là điều dại dột
Vì đồng nghĩa ngộ là dại vậy mà
Tại sao em lại chẳng nghĩ ra
Chính em ngộ, chứ mọi người không dại
Những vần thơ viết ra có nhiều tranh cãi
Âu cũng là ngộ, dại khác phát âm
Tôi không được như em đẹp áo, đẹp quần
Mang giáo án đứng trên bục giảng
Bởi cốt – sin chúng tôi mang vào rừng sâu
Bị Na pan – phốt pho của Mỹ đốt chẳng còn
Em bây giờ được may mắn hơn
Đi học lớn lên và làm cô giáo
Biển đã chết đâu mà em nói láo
Cá đã đầy khoang vùng Hà Tĩnh quê nhà !
Cậu Gióng ngày xưa tuy mới lên ba
Nhưng giặc đến vươn vai đứng dậy
Mấy nong cơm và một nong cà muối
Đã làm nên chiến tích lấy lừng !
Thơ của em, tôi phê phán thẳng thừng
Đất nước mình không phải là ngộ, dại
Chỉ có em, cái đầu nên xem lại
Cô giáo gì mà lại quá là ngu!
 
 
                                           7/6/2018                                                                        
                                           Nguyễn Đình Sinh
                                              Khu Đông – p. Khắc Niệm – TP.Bắc Ninh
                                            ĐT: 01678851056
 
                                                  
ĐẤT NƯỚC MÌNH
 
Mời em ! Đứng dậy làm bài
Số một cùng với số hai tìm gì ?
Trả lời chẳng phải nghĩ suy
Thưa cô ! tìm tổng nhất nhì bằng ba
Hỏi con có hai ông, bà ?
Ông là liệt sỹ, hiệu là bao nhiêu
Nhìn em nét mặt đăm chiêu
Mắt rưng rưng lệ, vẻ nhiều nghĩ suy
Tại sao bà ở, ông đi…
Tại vì…tại sao ?
Đơn sơ bài toán lớp nào
Hỏi người thông thái giải sao cho thành…
 
                                             6/2018                                                                        
                                                                Nguyễn Đình Sinh
                                                          Hội VHNT Trường Sơn

 
CHUYỆN CÁC CỤ GIÀ
 
Con cháu thấy các cụ già
Gặp nhau toàn chuyện con ma, con đường
Chuyện gặp cô ấy dễ thương
Nụ cười để lại vấn vương năm nào…
Chuyện ông bạn ấy ra sao
Trúng bom phèo phổi bay vào bụi le
Con đường suối cạn, bờ khe
Ống giang, ống thép vác về nơi đâu…
Những con quạ Mỹ nhâu nhâu
Tắc đường chỗ nọ, đứt cầu chỗ kia…
Thương cho mấy bác lái xe
Suốt đêm hứng chịu cái C130 xin thùng
Rồi bao nhiêu chuyện lẫy lừng
Con đường trọng điểm đã từng vượt qua
Hóa ra chuyện các cụ già
Gặp nhau ôn lại bài ca một thời !
 
                                             6/2018                                                                        
                                                                Nguyễn Đình Sinh
                                                        Hội VHNT Trường Sơn
 
 
 
     MỘT THỜI CẦM SÚNG
      
Một thời cầm súng mãi trong tôi
Kỷ niệm tuổi xuân vẫn sáng ngời
Mười tám tuổi đời vào bộ đội
Hành quân chiến đấu khắp mọi nơi
Cao xạ bắn rơi máy bay Mỹ
Phụ xe trở đạn vượt bom rơi
Thà Khống – Bản Đông – ngầm Sê Sụ
Vây địch Bình Long cũng một thời…
Giải phóng Sài Gòn ra Phú Quốc
Đảng gọi tên mình khắp mọi nơi !
Một thời binh lửa còn nhớ mãi
Vần thơ kỷ niệm với cuộc đời.
 
                                                  6/2018                                                                        
                                                                 Nguyễn Đình Sinh
                                                         Hội VHNT Trường Sơn
 

 

tin tức liên quan