Chùm thơ Nguyễn Quốc Lập hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 09:26 23/06/2018 Lượt xem: 557
Chùm thơ Nguyễn Quốc Lập hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 


          HỒN QUÊ
(Ký ức về làng quê Việt Nam,
 thập niên 70 thế kỷ XX)

 
Tiếng gà gáy gọi bình minh
Chích chòe ríu rít gợi tình sớm mai!
Cún con dấm dắc sủa hoài
Nhà bên giã gạo cối tai thậm thình.
 
Bên này xay lúa một mình
Nhoài người đẩy kéo vòng quanh ù ù
Chuyển mùa hết hạ sang thu
Trong nhà kẽo kẹt bà ru ngọt ngào.
 
Đường làng ngõ xóm xôn xao
Tiếng cười, tiếng nói ồn ào chợ phiên
Kẻng thôn đánh mấy hồi liền
Đốc người lao động, xã viên ra đồng.
 
Ở nhà bà cháu trông mong
Lợn kêu eng éc chạy giông phá chuồng
Đình kia tạm để làm trường 
Học sinh đi học...trên đường níu lô.
 
Cảnh quê ấm áp đến giờ 
Tuy rằng khó nhọc tình thơ nặng dày 
Sớm mai chim hót trên cây 
Tâm hồn thanh thản tràn đầy hồn quê.
 
                     Quốc Lập 03/5/2018
 
 
EM LÀ HOA CỦA NÚI
(Kính tặng anh linh liệt sĩ nữ Trường Sơn)
 

Lung linh...một dải sơn hà!
Mịn màng đường nét thật là dễ thương
Tuổi em gửi lại chiến trường
Bên bờ suối vắng hoa nhường sắc côi.
 
Suối trong soi bóng người ơi 
Ngày đêm vang vọng tiếng cười mến yêu
"Nhớ ngày bom đạn đìu hiu"
Bom Na pan nổ...cháy thiêu núi rừng.
 
Vẫn nghe tiếng hát vang cùng
Ven rừng hoa nở...vui mừng đón xuân
Sử ca...như đã thấm nhuần
Chiến công còn đó, đoàn quân khải hoàn.
 
Xôn xao bến nước đại ngàn 
Suối trong in bóng muôn vàn bông hoa 
Ngắm nhìn thác đổ nhạt nhòa
Không còn thấy dải sơn hà...chiều bom.
 
                           Quốc Lập 5/5/2018
 
 
TRĂNG TREO BẾN ĐỢI
 
Ngồi buồn ngắm áng mây trôi
Trăng treo bến nước đợi người đi xa!
Con đò lướt nhẹ chiều tà 
Khách đi qua bến...sao mà vắng tanh.
 
"Cau già chờ lá trầu xanh"
Đò xuôi qua bến...anh dành trăng theo
Mình em ở chốn quê nghèo
Bao đêm vò võ...dõi theo trăng tròn.
 
Anh đi ngàn dặm nước non
Em thành bà lão mỏi mòn ngóng trông
Tìm về kỷ niệm dòng sông
Trăng treo bến nước, đò không có người.
 
                       Quốc Lập 7/5/2018
 
 
NHỚ BỮA CƠM QUÊ
 
Đường về mẹ bắt rỏ cua!
Cha cày tranh thủ, hái vừa chẹn lang
Mồng tơi, lá lốt, mướp giàn
Sớm nay chị hái mang sang cho nhà.
 
Hôm rồi mẹ muối vại cà 
Mùi chua thơm mát mặn mà đắm say
Canh cua, đậu rán, ớt cay
Cà giòn ăn điểm...thật hay mát lòng.
 
Nhà nông tất bật gánh gồng
Mùa về rơm, rạ chưa xong cấy...cầy
Trời xanh không một gợn mây
Chói chang từ sáng báo ngày nắng oi.
 
Vội ăn củ sắn...củ khoai
Dong trâu, gánh mạ cấy ngoài đồng xa
Bữa cơm thấm đượm tình cha
Tràn đầy nghĩa mẹ, sao mà nhớ nhung.
 
                        Quốc Lập 9/5/2018
 
tin tức liên quan