" Đôi bờ sông quê" - Thơ Nguyễn Quốc Lập (Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

Ngày đăng: 10:43 09/07/2018 Lượt xem: 572

---------------------------------------------------

ĐÔI BỜ SÔNG QUÊ

Bờ nam Sông Đuống chơi vơi
Hoàng hôn đổ xuống anh ngồi thả câu
Chiều em gánh nước tưới rau
Bóng nghiêng che cả mái đầu của anh
.
Mơ hồ ngắm chiếc phao xanh
Mà sao anh thấy chòng chành sóng xô
Để lòng thương nhớ bao giờ
Ngày nào cũng vậy...thẫn thờ thả câu.

Chẳng biết cá kéo phao đâu
Chỉ mong một bóng đổ sau lưng mình
Dáng người thon thả thật xinh
Nụ cười bên sóng chùng chình thướt tha.

Dõi theo mỗi bước một xa
Mà lòng xao xuyến...ngày qua bến chờ
Dòng sông vẫn chảy lững lờ
Để lòng thương nhớ bao giờ cho nguôi.

 
05/7/2018
Nguyễn Quốc Lập - Bắc Ninh
(Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

tin tức liên quan