" Anh và em" - Thơ vui World cup của Trần Thanh Hà Lữ đoàn 532 - Binh đoàn 12

Ngày đăng: 07:07 11/07/2018 Lượt xem: 527
THƠ VUI WORLD CUP 2018
Trần Thanh Hà
 
EM VÀ ANH

Đêm qua hai quả tuyệt vời
Làm em sung sướng đã đời Anh ơi
Làm em mê mẩn rụng rời
Giờ còn xao xuyến bồi hồi Anh nha...

Ngắm mình em xót cho Nga
Đêm qua nó bị Cờ roa* nhấn chìm
Không đành nhưng phải nằm im
Bao năm săn đón kiếm tìm Anh ơi

Thời gian rút ngắn lại rồi
Hai lần gặp gỡ nữa thôi Anh à
Cố mà dưỡng sức Anh nha
Trận cầu sắp tới rất là cam go

Cửa trên cửa dưới đều lo
Vào đây không thể nào đo rắn mềm
Anh là cứ phải nghe em
Mình vờn cho nó ướt mèm mới tương

Dập xong mình đá bình thường 
Làm nó nôn nóng mở đường xông lên
Chờ khi nó hở sườn bên
Giãn biên,chồng cánh từ trên dội vào

Làm cho nó phải lao đao 
Mình về phòng thủ chẳng sao Anh à
Trận này quyết thắng Anh nha
Để vào chung kết điều mà em mong.

 
8/7/18
Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532 - Binh đoàn 12 tại Đà Nẵng

---------------------------------------------
(*) Croatia
 
tin tức liên quan