" Che yếm" - Cảm tác ảnh mạng của Lê Thuần. (Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

Ngày đăng: 09:06 13/07/2018 Lượt xem: 454
 
CHE YẾM
(Cảm tác ảnh mạng)

THẸN sao cô gái hái Sen
THÙNG hoa em hái em đem vô bờ
EM mời mấy gã nhà thơ
MƯỢN lời chia sẻ bến bờ nhớ nhung
BÚP hoa chen nhụy nở bung 
SEN đài đỡ nụ công dung nõm nà
NGỤY trang hai lá Sen tra
TRANG đài lộng lẫy như là mắt nai
HỜ thôi kẻo lá Sen dài
HỮNG như ánh mắt tơ nai liếc nhìn
ĐỂ rồi em khác người dưng
LÊN thuyền đi hái lượm từng đóa Sen
BỒNG lai hai cái đan chen
ĐÀO mai gắng đợi hoa Sen phát thèm
THẸN THÙNG EM MƯỢN BÚP SEN
NGỤY TRANG HỜ HỮNG ĐỂ LÊN BỒNG ĐÀO./.

 
12/7/2018
Lê Thuần.

(Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

 
tin tức liên quan