" Tháng bảy tri ân" - Thơ Quốc Phương (Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

Ngày đăng: 06:00 16/07/2018 Lượt xem: 597

-------------------------------------------------------------
THÁNG BẢY TRI ÂN 

Giữa đại ngàn Trường Sơn..trời tháng bẩy
Đến nơi đây..lòng như thấy còn vương 
Lớp thanh niên.. ngày ấy đã lên đường 
Xa tất cả.. vì quê hương yêu dấu

Những năm tháng..rừng Trường Sơn chiến đấu 
Bom đạn thù..như nghiến ngấu rừng xanh
Đã cướp đi..hình dáng của các anh 
Mà đáng lẽ..là để dành tổ ấm

Hôm nay đứng..trước nghĩa trang.. lệ đẫm 
Đọc dòng tên..suy ngẫm cảnh chia ly 
Dâng tuổi xuân..các anh quản ngại gì
Vì Tổ Quốc..tiếc chi đời trai trẻ

Nén nhang thơm..tỏ bày rưng rưng khẽ 
Thân các anh..trong đất mẹ yên bình 
Cuộc đời này..các anh đã hi sinh 
Lòng trân trọng..nghĩa tình luôn ghi khắc

Thế hệ trẻ..tự hào tình son sắc 
Gương các anh.. luôn nhắc tới muôn đời 
Tháng bảy rồi.. nhung nhớ chẳng hề vơi
Người chiến sĩ..làm rạng ngời đất nước

 

15/7/18
Quốc Phương
(Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

tin tức liên quan