“Lời tâm sự với cha” - Thơ Nguyễn Quốc Phương Và những dòng cảm họa của Lê Bích Ngọc

Ngày đăng: 06:01 18/07/2018 Lượt xem: 546

-----------------------------------------------------------------------
LỜI TÂM SỰ VỚI CHA - THƠ NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG
VÀ NHỮNG DÒNG CẢM HỌA CỦA LÊ BÍCH NGỌC
 
LỜI TÂM SỰ VỚI CHA
(Gửi tặng những người con của các anh hùng Liệt sĩ Nhân dịp kỉ niệm 27/7)

Cha lên đường buổi ấy cuối mùa xuân
Trời vẫn lạnh để nàng Bân thử áo
Cha có biết lòng ai nghe mách bảo
Một sinh linh được tạo bởi tình son

Cha lên đường giữa thời buổi đạn bom
Người vợ trẻ trong mỏi mòn mong đợi
Cũng năm ấy vào mùa thu mát rượi
Cả gia đình phấn khởi ..mẹ sinh con

Cha lên đường..mình mẹ vững lòng son
Nuôi con lớn..còn lo tròn bổn phận
Trong cuộc sống biết bao phen lận đận
Không nản lòng..trên trận chiến mưu sinh

Con lớn khôn khi đất nước hòa bình
Mong cha mãi.. gia đình ta đoàn tụ
Ôi tất cả chỉ là trong giấc ngủ
Cha đi rồi ..để lại đủ đau thương

Hôm nay đây con đi khắp nẻo đường
Con đã đến chiến trường cha chiến đấu
Tìm cho được mộ người cha yêu dấu
Ôm vào lòng mà nghiến ngấu gọi cha

Cha ra đi để máu nhuộm sơn hà
Dòng máu ấy ..chan hòa vào lòng đất
Con vẫn biết rằng con chưa biết mặt
Cha của mình đất nước đã ghi danh.

 
17/7/2018
Nguyễn Quốc Phương
(Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

 
NHỚ CHA 
( Cảm tác qua bài " TÂM SỰ VỚI CHA " của Nguyễn Quốc Phương viết về ngày thương binh liệt sĩ 27/7 )

Cha ra đi vì đất nước hùng oanh 
Vì quê hương biến thành cơn bão lửa 
Cha ra đi để còn gột dội rửa 
Sạch bóng thù gìn giữ cả núi sông

Nơi quê nhà mẹ con ngóng đợi trông 
Tay gặt hái chờ chồng nơi chiến trận 
Nghe đài báo giặc điên cuồng gây hấn 
Quân dân mình vẫn quyết chí tiến lên

Ngày non sông thống nhất cả hai miền 
Mẹ sung sướng trong niềm vui phấn khởi 
Đón cha về thỏa lòng mong chờ đợi 
Bao đêm trường mẹ vời vợi nhớ thương

Có ngờ đâu cha nằm lại chiến trường 
Khi đơn vị khẩn trương vào trận lớn 
Mẹ như chết lặng vô cùng đau đớn 
Nước mắt trào trong tiếng nấc xót xa

Hơn bốn mươi năm trên đất quê nhà 
Còn lưu mãi ngày tiễn cha năm ấy 
Mẹ của con bao năm vẫn ở vậy 
Chỉ một mình nuôi con đấy cha ơi ...


Matxcova 17/7/2018
Lê Bích Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
(Chủ nhiệm trang thơ " Những vần thơ và người lính")

tin tức liên quan