" Đàn cho bạn tôi nghe" - Thơ của Châu Phan (Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

Ngày đăng: 06:32 21/07/2018 Lượt xem: 447

----------------------------------------------------

ĐÀN CHO BẠN TÔI NGHE

Rừng chiều tôi gửi tiếng đàn
Bạn tôi nằm giữa đại ngàn cùng nghe
Ngày xưa vượt núi trèo khe
Ra vào sinh tử nắng hè Trường Sơn
Cùng nhau điếu thuốc miếng cơm
Cắt cơn sốt rét lá rau măng rừng
Bạn ơi cuộc chiến xưa cùng 
Bạn tôi nằm lại giữa rừng Trường Sơn
Gói bạn trong chiếc chăn đơn
Mộ bạn vội lấp trên đường hành quân
Dãi dầu năm tháng quân nhân
Chiến trường xưa lại tri ân bạn nằm
Hôm nay hương thắp khói trầm
Bay vào trong gió hòa ngân cùng đàn
Đàn vang trong khắp rừng ngàn 
Bạn ơi hãy dậy cùng đàn với tôi
Chúng mình cùng hát vang trời
Như ngày xưa giữa núi đồi Trường Sơn.

 

14/7/2018
Châu Phan
(Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

 
tin tức liên quan