" Trả lại tên cho anh" - Thơ Nguyễn Vinh (Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

Ngày đăng: 10:37 21/07/2018 Lượt xem: 717

-----------------------------------------------------------------------------------

TRẢ LẠI TÊN CHO ANH

Anh nằm đó đã bao mùa sương gió
Gói trong mình bao vết tích chiến tranh
Anh ngã xuống khi tuổi mới còn xanh
Tất cả cho tự do độc lập
Ơi ! Các anh nhứng người trung kiên bất khuất
Đã mang về huyền thoại một trường sơn
Tổ quốc ghi công ! Tạc đá biết ơn
Anh ở đâu ! Tên gì không thấy có
Cả hàng dài Liệt sĩ vô danh
Trả lại tên cho anh ! Người dũng sĩ trung thành
Mấy chục năm không mang tên mang họ
Các anh vẫn chỉnh tề hiên ngang nằm đó
Để nhạt nhoà cho hàng triệu người qua
Đẻ mẹ anh cạn nước mắt hoá loà
Đẻ con anh mấy chục năm chưa biết mặt cha
Còn biết bao người !
Các anh ở đâu ! Đoạn sông sâu hay suối
Hay cánh rừng già thăm thẳm trường sơn
Đồng đội và người nhà chẳng mong mỏi gì hơn
Đưa các anh về quê hương xứ sở ...

 

Ngày 20-7-2018
Nguyễn Vinh
(Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

tin tức liên quan