Chùm thơ hướng về ngày TBLS (27-7) của Vương Hương Giang (Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

Ngày đăng: 03:42 21/07/2018 Lượt xem: 595

-------------------------------------------------------------------------------
CHÙM THƠ HƯỚNG VỀ NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27-7)
CỦA TÁC GIẢ VƯƠNG HƯƠNG GIANG
 
NGUYÊN ƠI !

Trong mơ tao vẫn gặp mày
Nằm trên cao điểm chân tay giập bầm
Môi non sốt rét tái thâm
Không trăn trối chỉ âm thầm ra đi
Bốn mươi năm còn lại gì
Mảnh tăng rách thảm - chiếc bi-đông buồn ?
Chiến trường đâu sẵn vàng hương
Cứ nhìn Bắc Đẩu lần đường về quê
Nơi cô thôn nữ tóc thề
Chiều nào cũng đứng trên đê ngóng mày
Mẹ già gậy trúc run tay
Lần ra đầu ngõ tựa cây khóc thầm..
Chiều nay thắp nén nhang trầm
Thương mày lạnh dưới mưa dầm -Nguyên ơi !

 

Vương Hương Giang

ĐỒNG ĐỘI !

Em khum tay che gió
Tôi run rẩy châm nhang
Mây Trường Sơn xuống thấp
Hư ảo chiều Nghĩa trang

Bạn tôi kia nhiều lắm
Xếp trắng lạnh từng hàng
Thoảng tiếng ai nức nở
Nước mắt đẫm khăn tang

Ngày tòng quân đủ cả
Đứa Nam Định Hà giang
Thằng Thái Bình Cẩm Phả
Sơn Tây con bò vàng..

Tuổi xuân vào quá vãng
Đất lạ hóa quê hương
Bỏ sau lưng mây trắng
bỏ làng mạc phố phường..

khói nhang trầm gọi nhớ
Những khuôn mặt non tơ
Bốn mươi năm còn ngủ
Vẫn dáng nằm trẻ thơ !

 
Vương Hương Giang
(Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

 
tin tức liên quan