Aki- Đền thờ các Liệt sĩ Đường 20.

Ngày đăng: 07:20 28/07/2018 Lượt xem: 514



AKY- ĐỀN THỜ LIỆT SỸ

                    HỒ BÁ THÂM
 

 


Các bạn ơi cựu đồng đội của tôi ơi

Bạn còn, bạn mất vẫn sinh sôi

Tin vui đến là ngày động thổ

Dựng Đền thờ A Ky đường Hai mươi!

 

Một thời mở đường qua tuyền lửa

Máu đổ xương tan bom Mỹ ngút trơi

Nào ơ bên này, bên kia biên giới

Hãy về đây gặp gỡ bạn bè ơi!

 

Hương trầm thơm nhớ lòng thương mến

Con cháu muôn đời sẽ về đây

A Ky - Cà  Roòng còn mãi thời bi tráng

Tượng đài vươn cao trời xanh cây!

  Đường 20 lên AKi mùa mưa
 

Chỉ mới nghe thôi đã mừng rồi

Bao ước mơ đằng đằng tháng năm trôi

Lòng con cháu bạn bè góp sức

Tâm sáng như sao ánh mắt tươi cười!

 

Bên Cà Roòng bên Phu La Nhích

Tụ sáng nơi này bóng dang em tôi

Thắp nén hương đốt ngọn đèn cháy mãi

Nhớ đêm A Ky mưa bom lũ đất tơi bời

 

Ơi những người đã xưống đường Hai mươi

Đã có Nhà cho hồn ta sống mãi giữa đời

Đúng là chẳng ai quên một thời máu lửa

Trải lòng tri ân rung động trái tim ngườì!
 

                TP Hồ Chí Minh 25/7/2018

                                  HBT


1-A Ky bên bản Cà Roòng. Ngầm Cà Ròng và ngầm A Ky là 2 trọng điểm ác liệt thời chống Mỹ cứu nước trên đường 20 Quyết Thắng. Bản Cà Roòng xưa nay là xã Thượng Trạch. Bên Cầu 61 ( Aki) là bản 61, nơi xây dựng Đền Liệt sĩ.

  


Suối Aki (tại cầu 61) mùa nước lũ.
tin tức liên quan