" Nghĩa tình Trường Sơn" - Thơ Nguyễn Xuân Tuynh Ủy viên BCH Hội Trường Sơn TP Nha Trang – Khánh Hòa và những vần họa của Phạm Sinh

Ngày đăng: 09:01 06/08/2018 Lượt xem: 510
         Đọc bài “TW HỘI CÙNG HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH YÊN BÁI VÀ NHÀ TÀI TRỢ THĂM, TẶNG QUÀ LŨ LỤT XÃ SUỐI QUYỀN, HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI” Đăng trên Trang Thông tin Trường Sơn ngày 05-8-2018. Hội viên Trường Sơn Nguyễn Xuân Tuynh - Ủy viên BCH Hội Trường Sơn TP Nha Trang - Khánh Hòa đã xúc động và cảm tác bài thơ có tựa đề “NGHĨA TÌNH TRƯỜNG SƠN” nhằm tôn vinh nghĩa cử này và anh vừa gửi bài thơ về cho hộp thư Ban Biên tập Trang Thông tin Trường Sơn.
         Ban Biên tập Trang Thông tin Trường Sơn xin cảm ơn tình cảm từ tiếng lòng của đồng chí Nguyễn Xuân Tuynh.
         Giới thiệu bài thơ “NGHĨA TÌNH TRƯỜNG SƠN” của đồng chí Nguyễn Xuân Tuynh với các đồng chí và bạn đọc - Theo đó Ban Biên tập xin được gửi đến đồng chí Nguyễn Xuân Tuynh đôi vần của BTV Phạm Sinh họa tặng đồng chí và cũng là để đồng tôn vinh nghĩa cử trong sự kiện này của Hội Trường Sơn và các nhà hảo tâm.
         Xin trân trọng giới thiệu:
 
 
NGHĨA TÌNH TRƯỜNG SƠN

Những thùng hàng của những Cựu chiến binh
Bộ đội Trường Sơn
Đến với đồng bào Yên Bái
Nơi đang bị lũ quấn thương đau

Những thùng hàng , những thùng hàng
Vượt cả một chặng đường dài
Đến với vùng cao Yên Bái;
Đến với đồng bào, đồng đội
Ấm áp nghĩa tình!

Nhìn những người lính
Quân phục mầu xanh
Hối hả khiêng vác những thùng hàng
Người dính đầy bùn đất
Lòng ta bồi hồ xúc động
Nhớ về những năm tháng Trường Sơn
Nhớ về những người lính vận tải
Gồng mình dưới đạn bom
Vận chuyển hàng ra tiền phương
Mỗi thùng hàng thấm đẫm mồ hôi và máu hồng.

Chiến tranh đã qua lầu rồi
Rừng Trường Sơn đã bao mùa thay lá mới
Nhưng tình cảm của người lính Trường Sơn
Vẫn vẹn nguyên như
ngày xưa ấy
Toả sáng như sao trời!

 
06/8/2018
Nguyễn Xuân Tuynh
Ủy viên BCH Hội Trường Sơn TP Nha Trang – Khánh Hòa


 
Cái nghĩa tình chỉ có ở Trường Sơn
Xoa dịu nỗi đau từ những cơn mưa lũ
Người hội viên từ phương Nam nhắn nhủ
Tôn vinh nghĩa tình bằng những vần thơ
 
Mộc mạc thôi nhưng ý nghĩa vô bờ
Cảm tác từ tâm - Đó là tâm anh đấy
Đọc thơ anh - Lòng chúng tôi cũng vậy
Hãy cùng hướng về nơi ấy đồng đội ta…
 
Để Trường Sơn mãi tỏa sáng chan hòa
Xưa chiến trận… và nay là cuộc sống…
Chia sẻ buồn vui bằng vòng tay dang rộng
Nghĩa tình Trường Sơn tràn ước vọng trong ta

Mỗi tấm lòng và mỗi dòng thi ca
Đều tô thắm cho Trường Sơn tỏa sáng


Phạm Sinh

tin tức liên quan