" Tổ quốc" - Thơ Nguyễn Tiến Du - Quảng Ninh

Ngày đăng: 10:27 09/08/2018 Lượt xem: 794
TỔ QUỐC ! 

Tổ quốc là gì mà hai chữ thiêng liêng
Bốn nghìn năm xích xiềng không khoá nổi
Là máu, là xương chúng ta đánh đổi
Độc lập, tự do rất đỗi tự hào.

Tổ quốc là gì mà sao quá thanh cao
Bốn nghìn năm trộn máu đào đáy đất
Xăm “Sát Thát” người dân lao ra trận
Để hoà bình cho thế hệ hôm nay.

Tổ quốc là gì mà bao lớp dân cày
Vẫn tự hào trên cánh đồng vun xới
Là anh công nhân ngày đêm luôn chờ đợi
Thành quả của mình hướng tới tương lai.

Tổ quốc là gì mà vạn lưới thuyền chài
Vẫn bám biển sớm mai ra trận
Mắt trừng trừng lòng ngút hờn căm giận
Lũ giặc thù vẫn lẩn khuất đâu đây.

Tổ quốc là Mẹ hiền, ruộng lúa, hàng cây
Là nỗi đau “Mỵ Nương” mất nước
Là máu xương của lớp người đi trước
Là linh hồn tiếp bước kẻ đi sau.

Tổ Quốc là sự tích trầu cau
Là cô tấm, Thị Màu, Thị Kính...
Là anh Nô, hay anh quan đầu tỉnh
Là dòng sông, chùm khế, hương cau.

Tổ quốc là chung một niềm đau
Cùng kiêu hãnh, niềm tin ta sát lại
Tổ Quốc là máu thiêng đồng loại
Là nhân văn, là huyền thoại Âu Cơ.

Tổ Quốc là trang sách, vần thơ
Ru trẻ nhỏ ẩu ơ cánh võng
Là niềm tin khát khao cháy bỏng
Đài vinh quang ta sánh bước hùng cường
Tổ Quốc là hai chữ thân thương.

 
8/8/2018
Nguyễn Tiến Du

tin tức liên quan