Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Hội Trường Sơn tại Bắc Ninh

Ngày đăng: 05:31 11/08/2018 Lượt xem: 727
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN - BẮC NINH

EM NGƯỜI CON GÁI
 
Thương em ngày ấy đi về 
Oằn vai gánh nỗi lê thê đói nghèo
Đất còn ngọn cỏ xanh veo
Vẫn còn mong ước vẫn gieo mộng đời
 
Cánh cò cánh vạc chơi vơi
Chiến tranh tàn khốc lệ rơi khôn cầm
Ruộng đồng năm tháng bón chăm 
Hương đồng gió nội ngát đầm miền quê
 
Thương em ngày ấy đi về
Cùng nhau xây đắp nhà ,quê đẹp giầu
Vẹn nguyên son sắt tình đầu
Em người con gái thắm câu  "Thảo Hiền" !!!

 
  
TRĂNG LÊN
 
Ngẩn ngơ trăng rụng sau đình
Lang thang lủi thủi một mình không em
Còn đây mười bảy trăng lên
Sân đình thề hẹn chưa quên nụ hồng
 
Thuyền em giờ đã sang sông
Bên đình trăng mọc, em không thấy về
Nhớ ngày hôm ấy bờ đê
Pháo hoa tan tác, anh tê tái lòng
 
Nhìn theo cánh bướm lưng ong
Bóng em ngư búp sen sen hồng ngơ ngây
Con sông lắm khúc vơi đầy
Bể dâu đời cũng đêm ngày đổi thay
 
Trăng lên mười bảy hôm nay
Hương đồng gió nội thoáng bay sân đình...

 
  
ƯỚC
 
Chiều đông trông bóng mơ màng
Bắt ve, đuổi cánh bướm vàng vườn xanh
Tắm sông nước mát trong lành
Cánh diều chao liệng đã thành ca dao
 
Một thời khói lửa chiến hào
Bước đi nghiêng ngả chênh chao núi đèo
Nhớ quê nhớ lắm em yêu
Khát khao ngày tháng sớm chiều bình yên
 
Đêm đêm mơ mộng liên miên
Vẫn là cậu bé mẹ hiền hát ru
Rước đèn sao sáng Trung thu
Hội xuân em hẹn ,cây đu em chờ
 
Ước gì trở lại tuổi thơ
Lưng trâu thổi sáo bên bờ sông quê...

 
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội Trường Sơn tại Bắc Ninh

tin tức liên quan