" Gió lạnh hàng dương" - Thơ Nguyễn Đức Bình Hội viên Trường Sơn - Hà Đông - Hà Nội

Ngày đăng: 05:44 12/08/2018 Lượt xem: 426
GIÓ LẠNH HÀNG DƯƠNG

Đất này bao cuuộc chiến tranh 
Đã ai đong máu đếm vành khăn tang 
Có làng là có nghĩa trang 
Có bia Liệt sỹ, có nàng Vọng phu 
Trăm năm giặc dựng nhà tù 
Hàng Dương còn đó căm thù còn đây 
Mộ xanh tỏa khói hương bay 
Tình Dân, nghĩa Nước đất dày trời cao 
Lung linh máu đỏ cờ đào 
Tự do , Đọc lập giá nào hôm nay 
Dắt em , tay nắm chặt tay 
Lặng im bước nhẹ gió đầy nghĩa trang 
Lòng thành thắp đỏ nén nhang 
ấm người dưới mộ giữa ngàn thông reo 
cây xanh chẳng phụ đất nghèo 
biển đông thổn thức, tím chiều HÀNG DƯƠNG !
 
Nguyễn Đức Bình
Hội viên Trường Sơn - Hà Đông - Hà Nội

 

tin tức liên quan