" Chuyện...đen" - Thơ Hữu Thư và bình họa của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 08:12 24/08/2018 Lượt xem: 674
“ CHUYỆN … ĐEN” -
THƠ HỮU THƯ VÀ BÌNH HỌA CỦA HOÀNG ĐẠI NHÂN

CHUYỆN ... ĐEN !!!

Đen, mới nói tưởng đà hiểu rõ
Nhưng thực ra đâu tỏ mô tê
Khi Đen gắn với một nghề
Bàn dân thiên hạ khen chê lộn sòng

Mua bán gặp chuyện không suôn sẻ
Hương đốt lên xua vía rằng đen
Khách mua ngơ ngác cảm phiền
Ngại ngùng, buổi sớm chợ phiên mở hàng

Mọi ngóc ngách từ làng đến phố
Dăm bảy người xăm trổ đầy mình
Kỷ cương pháp luật nhờn khinh
Xã hội đen, chúng tự mình xưng danh

Băng đĩa lậu đã thành thông lệ
Dòng phim đen được thể tung hoành
Mau tay loại bỏ thật nhanh
Để cho xã hội tốt lành nay mai

Mỗi sáng dậy nhà đài thông báo
Tín dụng đen quần thảo vùng quê
Lãi cắt cổ, chúng chẳng nề
Nhà tan, đất mất, biết về nơi đâu

Một bộ phận mơ giầu phút chốc
Nạn đỏ đen, nấm mọc sau mưa
Đề lô, cua cá lọc lừa
Giàu đâu chẳng thấy, nhà đưa cắm rồi

Kẻ biến chất cò mồi đương sự
Phong bao dầy sẽ xử thế này
Trắng đen thật giả ai hay
Đi đêm lắm cũng có ngày thành ma

Việc thi cử lẽ ra phải đúng
Bàn tay đen, lợi dụng chức quyền
Sửa bài nâng điểm vô duyên
Chỉ vì thèm khát vàng tiền, thiêu thân

Rút ngân quỹ một phần tiền bạc
Chia nhau tiêu như rác, sợ gì
Quỹ đen đã lập một khi
Đường vào nhà đá, ngày đi cận kề.

Những bồi bút chuyên nghề viết lách
Chuyện đời tư tọc mạch vẽ tô
Bôi đen, dựng chuyện hồ đồ
Nói xấu chế độ, mưu mô hơn người

Sổ đen đã một thời ghi chép
Những kẻ chuyên trộm cắp, tù về
Bất mãn, bảo hán, bảo kê
Tiền án, tiền sự, lô đề, mại dâm...

Chuyện đen ... trắng muôn lần khó nói
Từ điển kia đã gọi hết đâu
Mèo mun, Chó Mực, Mực Tàu...
Đêm ba mươi tết một màu rằng : Đen !

Nước ta đã bao phen chìm nổi
Trái tim đen mang tội: Việt gian
Muôn dân đói khổ cơ hàn
Bắc Nam chia cắt, phượng loan lẻ bầy

Đất nước đang từ đây phát triển
Đen, xấu kia phát hiện đẩy lùi
Mưu mô, lừa lọc, leo chui...
Cho vào "lò" đốt, đen thui một đời


23/8/2018
Hữu Thư
 
BÌNH HỌA

Tựa như là ánh đèn pha
Rọi vô ngõ ngách từ xa đến gần
Rất thẳng thắn, chẳng phân vân
Những điểm đen ấy phải cần dẹp ngay
Cám ơn người đã tỏ bày
Chỉ mong xã hội chung tay diệt trừ
Rất tuyệt vời nhé Hữu Thư
Chung tay nhóm lửa kể từ hôm nay.


Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội NHNT Trường Sơn

tin tức liên quan