" Thăm bạn" - Thơ Lê Trọng Dự

Ngày đăng: 07:58 27/08/2018 Lượt xem: 517
THĂM BẠN

Tháng bảy rồi các bạn về đủ chưa
Mấy thằng ham chơi tớ chưa nhìn thấy
Đợt này mấy thằng già vẫn còn đang ngoài ấy
Đợi thêm ít ngày chúng nó sẽ vào sau

Từ cuối tháng rồi chúng nó đã bàn nhau
Định đến tháng sau mới vào thăm các cậu
Hỏi sao không vào ngay mấy thằng nó bẩu
Tháng 8 vào bè bạn sẽ đông hơn

Hôm nay tớ chỉ đưa một lũ cháu con
Chúng nó vào đây chào các ông, các bác
Lũ cháu con vẫn còn đang công tác
Tranh thủ dịp hè mình đưa chúng vào thăm

Ừ, tính ra cũng đã bốn sáu năm
Tớ về ngoài kia các cậu còn nằm lại
Tớ đã già rồi các cậu còn trẻ mãi
Chẳng đổi thay gì vẫn mãi tuổi hai mươi

Trường các cậu giờ cây cỏ xanh tươi
Sao tớ thấy vẫn còn nhiều ghế trống
Chắc mấy thằng vẫn ham chơi lêu lổng
Lang thang trên rừng hay ra tận biển Đông

Chỗ ở bây giờ các cậu thấy ổn không
Giờ về đông nên có phần chật chội
Sống độc thân nên cũng chưa đến nỗi
Nhưng cũng hơi phiền khi khách tới thăm đông

Tớ thắp hương xong mình cùng kéo ra sông
Gọi mấy thằng đang nằm chờ dưới đó
Cậu đừng cười, tớ khóc thương chúng nó
Cứ vật vờ, còn lành lặn hay không

Ôi các cậu nhìn đi xung quanh thật là đông
Họ đứng trang nghiêm nghe chúng mình trò chuyện
Giọt lệ rưng rưng trên mi người lính chiến
Những cựu binh già khóc lính trẻ đôi mươi

Ôi tớ khóc thật rồi mấy thằng bạn tôi ơi...

 
Lê Trọng Dự
tin tức liên quan