" Văn tế quan tham" - Thơ Hồ Như - Thành viên Trang “ Những vần thơ và người lính”

Ngày đăng: 06:43 16/09/2018 Lượt xem: 692
VĂN TẾ QUAN THAM
(Nhân tháng Cô hồn)

Nhớ khi xưa :
Tem phiếu dắt lưng
Áo quần rách tơi tả
Cha còng lưng vất vả
Mẹ tần tảo chạy kiếm miếng ăn
Cả một đời lam lũ nhọc nhằn
Vẫn kiên trung
Vì dân vì nước
Chẳng so đo sợ gì mất được
Cốt giữ tâm mình
Sống tròn sau trước 
Cảnh Xếp hàng mua rau
Gạo mì, bo bo, mưu lược
Vì cộng đồng
Vì giống nòi bốn nghìn năm đất Việt
Không một lời kêu ca
Không nhậu nhẹt xa hoa
Ngày Vu Lan vẫn chan hoà như tết!

Hỡi ôi! 
Ngày nay
Miệng luôn hô trung liệt
Trên bàn tiệc mồm ngậm rượu Tây
Vờ khóc than thống thiết
Dạ đục khoét của dân 
Cạnh tranh kẻ hiền lành
Trù dập người hiền triết
Nịnh bợ quan tham
Biết thất Đức nhưng hám lợi vẫn làm
Chia bè sẻ cánh
Dựa lực kẻ thù tạo làm sức mạnh
Diệt người không nhóm bè
Mồm cứ sủa nho nhe
Đầu thì rỗng tuếch!!!

 
Hỡi ôi!!!
Miệng ra rả quy trình
Làm kéo bè lôi cánh
Chỉ nhằm tạo sức mạnh
Công sở, cơ quan lựa chọn con cháu anh em...
Cốt nhằm lợi phe cánh mình.
Người làm công Lí
Bề ngoài hoa Mĩ
Trùm nhóm ác nhân
Gian xảo như thần dựa vào vỏ bọc
Chuyên tâm đầu óc
Phá hoại giống nòi
Thi thố móc moi
Tài Nguyên điền sản
Tướng, quan cũng đem mua bán chẳng chừa...

Bởi thế: 
Nay Ngọc Hoàng không thể giây dưa
Gọi Thiên lôi nhóm lò đốt củi
Những kẻ không cùng tư túi
Dù héo dù tươi
Dù quỷ hay người
Đều cho vào lò thiêu đốt
Mong đời sau không kể ngày rằm hay mùng một
Tháng bảy, tháng ba
Nếu biết Có tội nhất quyết không tha
Cho bàn dân nhà nhà yên vui, thịnh vượng...


26.08.2018
Hồ Như
Thành viên Trang “ Những vần thơ và người lính”

tin tức liên quan