Trần Thanh Hà - Lữ đoàn 532, Binh đoàn 12 và Lê Ngọc Bích - Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472 Cùng nối những vần thơ

Ngày đăng: 08:53 18/09/2018 Lượt xem: 826
TA CÙNG NỐI NHỮNG VẦN THƠ 


Tựa đề : CHẤT LÍNH

Xa nghiệp lính dựng xây đời viên mãn
Dẫu khó khăn mà không nản đâu à
Không đơn thuần chỉ nội trợ, tề gia

Lo việc nước vẫn dung hòa chu đáo
Bản chất lính đã từ lâu mách bảo
Luôn thẳng ngay không giả tạo,gian tà
Sống trên đời biết thông cảm vị tha
Yêu cái đẹp sống thuận hòa sau trước

Là phụ nữ biết giữ gìn mực thước
Biết cân đong mất,được khéo giữ gìn
Biết thương mình và sống trọn niềm tin
Xây hạnh phúc cho gia đình mãi mãi

Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532 - Binh đoàn 12


Bởi rằng lính luôn luôn nhẫn nại 
Biết hy sinh chẳng ngại khó nề hà 
Yêu gia đình giỏi cả việc tề gia 
Nếu muốn được cả nhà chồng yêu quí

Nên là phải vững vàng trong suy nghĩ 
Biết lo toan giữ lửa những khi cần 
Thương yêu chồng bằng phép tính số nhân 
Nhớ không được đưa lên cân so sánh

Là phận nữ phải giữ gìn đức hạnh 
Đừng để cho phái mạnh họ coi thường 
Sống trên đời cần có những tình thương 
Điều lưu ý phải tinh tường dũng cảm .

Lê Ngọc Bích
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472


KHÔNG SỜN..
Trọng tình nghĩa lợi danh nào có hám
Biết giữ mình nhưng vẫn dám đấu tranh
Mong quanh ta ai cũng được an lành
Những mong ước sớm trở thành hiện thực 

Với bè bạn sống dung hòa chân thực
Không khoe khoang, không sực nức mùi mè
Tự khuyên mình luôn phải biết lắng nghe
Không nóng giận mới dễ bề phân định

Mong ai cũng giữ sáng ngời chất lính
Dẫu ở đời nhiều toan tính thiệt hơn
Sống yêu thương vứt bỏ hết giận hờn
Lòng kiên định mãi không sờn chất lính.

18/9/18
Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532 - Binh đoàn 12

tin tức liên quan