Chùm thơ thứ 18 của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 10:46 20/09/2018 Lượt xem: 788
 
CHÙM THƠ THỨ 18 CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH
 
                                                            Khu Đông, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh  
                                                                              Hội VHNT Trường Sơn
                                                                                  ĐT: 0167.885.1056
 
                 XÓM NHỎ
 
Tôi về xóm nhỏ Anh xưa
Ngày ngâu tháng 7, trời mưa dầm dề
Ngoằn nghoèo qua mấy bụi tre
Hàng hoa dâm bụt lập lòe bến sông
 
Gặp bà lão tóc màu bông
Chờ chồng đã hết má hồng ngày xưa
Đường làng, ngõ nhỏ ngày xưa
Hỏi thăm anh ấy vẫn chưa thấy về !
 
Ngày xưa cùng tỉnh khác quê
Cùng một đơn vị tiến về phía Nam
Bao ngày chiến đấu gian nan
Bao ngày chặn địch đi càn hại dân
Thế rồi người giải phóng quân
Bị thương trong trận ở gần Bình Long !
 
Xa nhau mấy chục năm ròng
Tìm nhà đồng đội để mong gặp Người
Nào ngờ Anh hy sinh rồi
Chiến trường gửi lại tuổi đời thanh xuân
Bà kia cũng tuổi thất tuần
Chờ chồng năm, tháng tuổi xuân qua rồi
Tháng 7 ngõ nhỏ mưa rơi…
Làng xưa đã mất một người đi xa
Tôi thưa với cụ rằng là:
Tôi là đồng đội chồng bà đến đây
Bà già lắp bắp…ây !... ây !...
Nhìn tôi ! Giọt lệ tràn đầy bờ mi.
                                                       
                                                         9/2018                       
                      
                   NHỚ
 
Nhớ về ngày ấy cũng đã lâu
Lái chiếc xe zin có ba cầu
Đầu tời cuốn cáp trông oai lắm
Chấp hết đường trơn với ngầm sâu
Trên xe hàng hóa đầy ăm ắp
Dưới mui giàn mướp lá xanh màu
Ngụy trang che mắt thằng pháo sáng
Ung dung xe chạy sợ chi đâu
Trường Sơn huyền thoại nằm trong óc
Nhớ lại ngày xưa viết mấy câu
Cho bớt lão hóa đầu bã đậu
Mới đấy mà nay đã bạc đầu.
                                                      
                                                          8/2018                       
  
 
       KHÚC TRÁNG CA
 
Trường Sơn huyền thoại khúc tráng ca
Vang dội chiến công giũa rừng già
Đánh ngụy Nam Lào thua nhục nhã
Đuổi Mỹ cút về mãi quê xa…
Hào hùng sông núi, con đường máu
Phong lan khoe sắc, nở muôn hoa
Bao người ngã xuống, công trên đá !
Tô thắm lá cờ tiến quân ca !
                                                      
                                                          8/2018                       
                        
 
 
 
 
 
 
 

tin tức liên quan