Nhớ mưa Trường Sơn,thơ Xuân Tuynh

Ngày đăng: 06:42 06/10/2018 Lượt xem: 416

 

NHỚ MƯA TRƯỜNG SƠN


           Xuân Tuynh

 

Miền Nam mùa mưa về

Nhìn ngoài trời mưa rơi

Lòng bất chợt nhớ tới

Mưa Trường Sơn năm nào

 

Sáu tháng mùa mưa dài

Nước lũ tràn mênh mang

Cây rừng đổ nghiêng ngả

Đường vừa đắp đã trôi

 

Vắt rừng giăng muôn nơi

Ruồi vàng nhiều vô kể

Lính Trường Sơn mặt mũi

Khăn bịt kín suốt ngày

 

Mặc mưa tuôn nước lũ

Mặc ruồi vàng tấn công

Mặc bom rơi gầm xé

Đường Trường Sơn vẫn thông

 

Từng đoàn xe hối hả

Chở hàng ra tiền phương

Tiếng em gái trực máy

Vẫn báo tin lập công

 

Làm rạo rục lòng người

Cô văn công vẫn hát

Ngọt ngào câu Quan Họ

Chẳng quản gì mưa rơi

 

Bếp Hoàng Cầm vẫn hồng

Bát chè xanh ấm lòng

Anh công binh vượt thác

Bác cầu qua sông sâu.

 

Mưa Trường Sơn dài lâu

Cho nấm mọc trắng rừng

Nhiều măng giang , măng nứa

Bữa cơn lính ngon hơn

 

Tăng thêm sức mở đường

Vươn dài tới tiền phương

Khép chặt vòng vây giặc

Làm nên mùa chiến công.

 

Nha Trang - mùa mưa 2018

tin tức liên quan