" Nụ cười vị Tướng già" - Thơ: Nguyễn Thị Tính

Ngày đăng: 05:02 12/10/2018 Lượt xem: 474
NỤ CƯỜI VỊ TƯỚNG GIÀ !
Tác giả:Nguyễn Thị Tính
 

Ôi ! Nụ cười của vị tướng kính yêu 
Mãi khắc sâu vào hồn thiêng sông núi 
Nụ cười ấy đã đốt thiêu cháy rụi 
Những đối thủ ngông cuồng bá chủ trần gian

Ôi ! Nụ cười làm sáng tỏa nước Nam 
Đưa dân tộc sánh ngang tầm thế giới 
Cả Năm châu nức lòng ca ngợi 
Vị tướng hiền tài sống mãi giữa lòng dân

Cả một đời xuyên suốt cuộc chiến tranh 
Bàn chân thần kỳ trên con đường vạn dặm 
Xẻ núi băng rừng dấu mòn in đậm
Cùng đôi tay Thần Thánh tạc bản đồ

Mỗi trận đánh làm tan nát giấc mơ
Reo rắc bất ngờ xuống đầu thù những đòn khủng khiếp 
Bộ chỉ huy tướng tài rơi vào tê liệt
Chấp nhận thua đau nhục nhã cúi đầu

Thắng lợi huy hoàng rực rỡ mãi ngàn sau
Võ Nguyên Giáp người anh hùng bất tử
Tên tuổi vị tướng già khắc sâu lưu giữ
Trang sử vàng chói lọi đỏ như son

Ông trở về lặng lẽ mái nhà chung
Vẫn nụ cười hiền chẳng cần toan tính 
Trái tim lớn sống trọn đời thanh tịnh 
Mọi buồn vui xin khép lại hành trình

Vị tướng già ngôi sao sáng lung linh
Rực rỡ bầu trời xua màn đêm thấu tỏ
Gởi lại nụ cười hồn bay vào sương gió 
Để lại nhân gian nức nở nghẹn ngào

Vĩnh biệt Người gió buồn chẳng lao xao 
Biển Vũng Chùa dạt dào con sóng vỗ 
Hát đón Người về cội nguồn Tiên Tổ 
Ru vị tướng già trong giấc ngủ bình yên

 

tin tức liên quan