" Anh còn đến không" - Thơ: Nguyễn Duy Phiêm - Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 470 tại Bắc Ninh

Ngày đăng: 07:44 16/10/2018 Lượt xem: 539
         Là đại biểu thay mặt Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 470 tại Bắc Ninh về dự Đại hội lần thứ nhất Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Duy Phiêm đã tặng Đại hội tập thơ có tựa đề: “ĐỂ NHỚ TRƯỜNG SƠN”, tập thơ được ra đời bởi các hội viên của Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 470 tại Bắc Ninh và cá nhân đồng chí Nguyễn Duy Phiêm đã trực tiếp tặng Đại hội bài thơ: “ANH CÒN ĐẾN KHÔNG”
         Ban Biên tập Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc bài thơ này:

 
Đồng chí Nguyễn Duy Phiêm thay mặt Ban LL Sư đoàn 470 tại Bắc Ninh
tặng cuốn sách "Để nhớ Trường Sơn" trước Đại hội
 
ANH CÒN ĐẾN KHÔNG
 
Đến với em ở Trường Sơn
Anh dào dạt như mưa ngàn
Sao giờ anh hờ hững vậy
Hay vì mái tóc bạc kia…?
 
Tóc bạc có ngại gì đâu
Chẳng làm già đi tuổi tác
Chẳng làm khác đi khuân mặt
Anh vẫn là của em thôi
 
Băn khoăn làm chi anh ơi
Tóc sớm ngả màu sương trắng
Mái đầu là bao năm tháng
Nhọc nhằn vương trên tóc anh
 
Những ngày đi xuyên rừng xanh
Đêm nằm rung hầm bom dội
Đói lòng chia cùng đồng đội
Rau rừng, măng đắng thay cơm
 
Những cơn sốt rừng Trường Sơn
Kề cái chết còn gang tấc
Trách chi tóc anh mau bạc
Khi qua từng ấy gian nan!
 
Càng yêu thương anh nhiều hơn
Càng yêu tóc anh bạc trắng
Mái đầu là năm là tháng
Là bao quá khứ buồn vui
 
Chẳng biết với mái tóc ấy
Anh còn đến với em không…

 
Nguyễn Duy Phiêm
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 470 tại Bắc Ninh

tin tức liên quan