Nơi ấy đất thiêng - Hoàng Đình Thi

Ngày đăng: 08:23 17/10/2018 Lượt xem: 463
NƠI ẤY ĐẤT THIÊNG
                    Hoàng Đình Thi

Ngã ba huyền thoại đây rồi,
Đồng Lộc cây cỏ, núi đồi trọi trơ.
Tắc đường tiền tuyến đang chờ,
Mười cô trẻ ước mơ thông đường.
Con đường dải lụa thân thương,
Dệt nên đại thắng chiến trường vang xa.
Bao ngày lửa đạn xông pha,
Nối liền mạch máu quê nhà Bắc Nam.
Niềm vui vừa được mở màn,
Nỗi thương luyến tiếc vô vàn bạn ơi!
Chiều qua tiếng nổ xé trời,
Đã cướp đi những cuộc đời tuổi xanh,
Thương yêu đất nước yên lành,
Tuổi xanh thắm mãi màu xanh quê nhà,
Chiến công luôn mãi ngợi ca,
Mười cô gái trẻ thật là hùng anh.
Xuân về đào nở đầy cành,
Chiến công ghi tiếp màu xanh tuyến đường…
 
         Kim Thượng, ngày 15/10/2018
 
 
TÌNH MẸ CHA
          Hoàng Đình Thi
 
Đơn sơ mái lá tình quê.
Đêm nào vui đón con về nghỉ ngơi
Quá khuya nghe tiếng mẹ mời
Con ơi! Đi nghỉ kẻo trời rạng đông
Lời mẹ như ngọn lửa hồng
Ấm lòng phụ mẫu thắm lòng tình thương.
Bố xoa con nhớ trên đường
Quê hương Đức Lạc muôn phương tụ về.
Con chung trăm nẻo miền quê
Con riêng của me lại về trong mơ!..

tin tức liên quan