Chùm thơ hướng về ngày Phụ nữ Việt Nam của tác giả Hiền Nguyễn - Quản trị viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 04:59 19/10/2018 Lượt xem: 644

---------------------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ HƯỚNG VỀ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
CỦA TÁC GIẢ HIỀN NGUYỄN - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI


EM VẪN ĐỢI ANH VỀ

Buổi ấy anh đi những khóc thầm
Đầu hồi hoa bưởi thoảng bâng khuâng
Khăn tay gói gém nhành hoa trắng
Gói cả tình em tuổi trắng trong.

Sãi bước bên nhau mấy cánh đồng
Niềm yêu nỗi nhớ với thương mong
Bao nhiêu nguyện ước mình hò hẹn
Áo cưới cô dâu ,pháo, rượu nồng...

Buổi tiển anh đi mấy đoạn đầu
Mắt buồn nhỏ lệ đẫm sa châu
Người đi chân bước đoàn quân mỏi
Em đứng nhìn theo giọt giọt rầu...

Từ ấy anh đi đã mấy mùa
Thư đi thư lại , cứ dần thưa 
Miệt mài chinh chiến Nam ra Bắc
Nỗi nhớ mong nhau biết mấy vừa...

Anh kể em nghe chuyện chiến trường
Xa nhà lính trẻ nghĩ mà thương
Có thằng nhớ mẹ đêm thút thít
Kẻ nhớ người yêu mộng vấn vương.

Em vẫn đi về cả đôi bên 
Nắng hong vạt áo ướt vai mềm
Đói no khoai sắn tròn thơm thảo
Cô bác họ hàng cứ ngợi khen.

Trăng rớt bao mùa ở bên song 
Đêm đêm hoa bưởi thoảng hương nồng
Bạn bè trang lứa đều yên ấm
Em vẫn chờ anh chẳng lấy chồng.

Đất nước thanh bình cũng đã lâu
Tóc xanh ngày ấy đã phai màu
Đá vàng hẹn ước lòng ghi tạc
Đắp mộ tình thơ một khối sầu.

 

PHỤ NỮ VIỆT NAM.

Có thể cả ngàn lời không nói hết
Nét rạng ngời người PHỤ NỮ VIỆT NAM
Là một nét đẹp duyên dáng dịu dàng
Đức tính thuỷ chung và lòng son sắt.
 
Trong kháng chiến họ anh hùng bất khuất
Cả một đời rất trung hậu đảm đang
Một tình yêu như biển cả mênh mang
Nửa thế gian là bạn đời duy nhất.
 
Hạnh phúc gia đình bờ vai trĩu nặng
Vẫn như hoa tươi ánh nắng ban mai
Như giọt sương trong vắt qua đêm dài
Vẫn lung linh rạng ngời trong ánh nắng.
 
Đời người có nhiều khi không phẳng lặng
Vững tay chèo vượt muôn dặm trùng khơi.
PHỤ NỮ VIỆT NAM- bến đỗ cuộc đời
Dẫu trong đục vẫn chói ngời tỏa sáng.
 
Xin viết bài ca tình yêu sâu nặng
Tặng chị em với hạnh phúc vẹn toàn
Dẫu gian nan nhưng vẫn đẹp dịu dàng
Như ngàn hoa trong vườn xuân đầy nắng.

 
Biên Hòa 18/10/2018
Hiền Nguyễn
Quản trị viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
tin tức liên quan