Bến đợi - Hà Đỗ tú

Ngày đăng: 11:21 25/10/2018 Lượt xem: 544
                BẾN ĐỢI
 
Cây cầu nối hai bờ sông
Đẹp như một dải cầu vồng.
Để mỗi chiều anh ra sông ngắm
Cứ mong hoài không thấy em tắm sông.
Nhớ ngày xưa!
Thời hai đứa mình chăn trâu cát cỏ
Cứ chiều chiều lại rủ bạn bè
cùng ra bến nước tắm sông.
Hết chơi trò đuổi bắt,
lại té nước lòng vòng.
Khách qua đò cứ đùa
Hai đứa kia rồi sẽ thành chồng thành vợ
Giờ thì bến đò xưa không còn nữa
Bởi phía xa có cây cầu nối đôi bờ.
Em cũng rời quê quên kỉ niệm xưa
Để mỗi lần về:
anh lại thẫn thờ ngồi bên bến nước.
Ôn kỉ niệm xưa!
Một thời không sao quên được.
Bây giờ em ở đâu?
Để mình anh lẻ loi
Ngồi trông – Bến đợi!
 
               Hà Đỗ Tú. 25/10/2018

tin tức liên quan