Nói với con về Trường Sơn, thơ của Xuân Tuynh,hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 02:15 25/10/2018 Lượt xem: 406


                    NÓI VỚI CON VỀ TRƯỜNG SƠN


                                               Thơ Xuân Tuynh

 

Hôm nay con đi trên Trường Sơn

Xe bon bon đường nhựa mịm màng

Qua Khe Xanh, Quảng Trị về Cao Nguyên hùng vĩ...

Những thành phố mới mọc lên vươn mình dưới nắng mai.

 

Rừng Trường Sơn hôm nay

Bạt ngàn một mầu xanh huyền thoại

Những thác nước hoá thành thuỷ điện

Mang ánh sáng đi muôn nơi

 

Con đâu biết nơi đây gần nửa thế kỷ trước

Ba từng sống những tháng ngày gian khổ

Sự sống và cái chết tính bằng gan tấc

Ăn rau rừng, uống nước suối cầm hơi

 

Ngày đêm đối mặt với đạn nổ bom rơi

Bạt núi mở đường bàn tay rớm máu

Trắng đêm kéo pháo vào trận địa

Cổ khô đòi nước, bụng đói thèm cơm

 

Tất cả vì Miền Nam phía trước

Đạp lên mọi hiểm nguy gian khổ

Bao đồng đôi của ba đã ngã xuống

Quyết giữ vững con đường, giữ mạch máu giao thông.

 

Mười sáu năm gắn bó với Trường Sơn

Hàng ngàn tràng trai ,cô gái như tuổi con hôm nay

Xếp bút nghiên lên đường ra trận

Sống hết mình với Trường Sơn yêu thương.

 

Người là phao binh, người công binh mở đường

Người làm giao liên, người lái xe

Người băng rừng vượt thác...

Tải hàng ra tiền phương

 

Vì Miền Nam phía trước

Chảng ai tính toán thiệt hơn

Chẳng ai suy bì cao thấp

Lấy mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo

 

Lấy tình yêu Tổ Quốc thiêng liêng làm lẽ sống

Quyết một lòng cùng đồng đội lập công

Mơ ước lớn ngày non sông thống nhất

Cầm tay nhau hát khúc khải hoàn ca!

*

Hôm nay con đi trên đường mới thênh thang

Giữa Trường Sơn bát ngát mầu xanh hy vọng

Con nên nhớ mỗi cung đường, dòng sông vách núi...

Đều thấm máu ba và bao đồng đội của ba.

 

                                                Cuối thu-2018
 



 

tin tức liên quan